Đi đến khúc đường này của An Dương Vương vào buổi sáng thì thể nào bạn cũng sẽ thấy khói nghi ngút từ cái vỉ sườn nướng của hai quán cơm tấm nằm đối diện nhau hai bên đường. Mùi hương có lẽ rất quyến rũ người đi đường. Mình đã ăn ở đây từ rất lâu nhưng sau này giá cả leo thang nên một đĩa cơm lên tới 30-40k nên không ăn sáng ở đây thường như trước. Nhưng phải nói là một đĩa cơm ở đây rất nhiều. Bảo đảm ăn sẽ no tới cả buổi trưa. Sườn nướng ở đây một miếng rất to và dày. Mình thấy nước mắm ngon nhưng cô đặc và hơi bị ngọt. Lần gần đây nhất mình ăn là với một người bạn từ nước ngoài về.
Quán đối diện nhà mình nên mình cũng hay ăn . Hôm qua mình mới đi ăn cùng gia đình . Không gian rộng rãi thoáng mát . Quán lúc nào cũng đông nên cũng có khi rất ngộp ngạt . Ở đó món ăn không phong phú , đa dạng . Minh gọi món cơm sườn . Khoảng 5-10 phút là có thức ăn . Cơm rất mềm , dẻo , thơm , còn miếng sườn rất to . Giá cả phù hợp với chất lượng . Nhân viên ít nhưng phục vụ rất nhiệt tình . Gữi xe có người trông . Sẽ còn quay lại .
Sườn ở đây to,không bị khô, ướp đậm đà , ai ăn nhạt như mình sẽ cảm thấy hơi mặn tí nhưg cũg k vấn đề gì vì sườn ăn cùng với cơm mà. Cơm cũng ngon đúng kiểu cơm tấm mình thích, k bị nhão hay khô quá. Nước mắm ok.
Quán ở đây đông khách lắm , có 2 căn lận, nhân viên cũng đông nhưg đa phần là mấy em tuổi mới lớn cở 15-16t hay sao nên k thể đòi hỏi sự chuyên nghiệp đc , thấy biết vâng dạ là ok rồi.
Giá cả không phải rẻ nhưg chất lượng đồ ăn tương xứng. Cơm ở đây hơi ít cho bạn nào ăn khoẻ nha.
Lần đầu được bạn dẫn qua đây ăn, bên ngoài thì cũng như quán bình dân thôi, nghĩ là cũng sẽ ko có gì đặc biệt. Nhưng khi mình gọi 1 dĩa sườn + bì ra thì nhìn vô cùng hấp dẫn. Mỡ hành chan tươm tướp trên miếng sườn to, nóng hổi, nhìn là muốn ăn ngay rồi.
Nước mắm có vị thanh thơm, ko phải kiểu nước mắm nấu kẹo đường ở những chỗ khác. Đi buổi tối nên được thêm canh, gọi thêm canh miễn phí. Mình phải gọi thêm 1 chén cơm nhỏ ăn mới đã.
Sẽ quay trở lại !
Chiều về nhà mệt mỏi lười xuống bếp, ghé ngay quán cơm tấm gần nhà làm cho bốn hộp cơm sườn bì chả, thịt kho hột vịt, cá thu sốt cà, và mắm chưng, canh...mà chưa đến 200k. Thức ăn thơm ngon hợp vệ sinh, nước mắm pha ngon, ...2 đứa trẻ hít hà xuýt xoa mãi, lần sau mẹ nhớ mua nha. Tuy nhiên cơm hơi ít, mỡ hành rưới hơi nhiều nên cũng mau ngán đối với người ít ăn dầu mỡ như tôi, ai ăn nhớ dặn dò kỹ. Túm lại 1/2 tháng ăn 1 lần để khỏi viêm màng túi.
Quán cơm gần cơ quan mẹ nên mình với mẹ cũng hay ăn. So với ở 60B Võ Văn Tần thì cơm không ngon bằng mà giá mắc hơn nhiều. Canh ở đây rất ngọt, không biết đường hay Vedan nữa Y__Y.
Nói chung hương vị ở đây cũng được, quán lúc nào cũng đông đúc. Không lúc nào vào là mình không thấy bà chủ quán chửi nhân viên. Cũng chính vì thế mà chờ cơm hơi lâu.