Chỗ cơm tấm này ngay gócCMT8 giao với THT. Theo mình nhớ là bán cũng khá trễ. Bày bàn ghế dài trong hẻm rộng lắm nhưng hơi dơ do dưới đất xả rác lung tung. Lên món nhanh. Một phần cơm ở đây khá nhiều nên ăn no lắm. Miếng sườn rất to, ướp ngon và vừa miệng. Nước mắm pha cũng ngon, hơi mặn xíu. Giá theo mình nhớ là Sườn bì chả 45k, Sườn bì 40k. Mình có kêu Cơm thêm 3k mà ăn hết đĩa cơm thấy sao đọng lại toàn mỡ nhiều quá. Trà đá 2k.
Mình thấy cơm tấm ở đây ăn cũng được, không quá đặc biệt. Sườn ướp được,to bự chảng luôn. Mỡ hành ngon. Cơm bình thường,mình muốn dẻo hơn một chút nữa. Nước mắm vị vừa ,có điều quá loãng chứ không được đặc kẹo lại,với nên để ớt riêng cho khách cho vào theo ý mình chứ không nên cho vào sẵn. Với miếng sườn chất lượng v thì giá này ok. Chả ăn ok. Một phần vầy ăn no đến mấy bữa????
Được cái chỗ này bán đêm, mình đặt gần 12h vẫn giao hàng đến nóng hổi, nhanh chóng.
Em gọi cơm sườn chả với canh cải chua, tổng là 45k được freeship nên cũng khá hợp lí.
- Cơm ngon, sườn to nhưng vị hơi nhạt, đậm vị tí thì ngon rồi
- Nước mắm lỏng, nhạt. Riêng em thì em thích loại đặc đặc mặn mặn cơ
- Canh cải chua là ngon nhất nha. Vị vừa miệng, cải cực nhiều so với mấy quán em từng ăn.
Sẽ quay lại ????
Được bạn giới thiệu nên ghé ăn thử, có đánh giá như sau:
_Cơm: hạt nhỏ, hơi nhão
_Sườn: to, ướt hơi ngọt, nướng dòn
_Đồ chua: không ngon
_Mắm: không ngon, ko có vị riêng
_Không gian: quán trong hẻm, ngồi bàn ghế dọc hẻm, không vệ sinh lắm, xe chạy qua lại nên ồn, bụi
_Phục vụ: bình thường
_Giá: 1 phần sườn, chả, opla như hình là 45k. Trà đá 2k.
Tổng quan: ăn thấy bình thường, chưa có điểm nhấn để nhớ và quay lại.
Quán ăn nhếch nhát, dơ bẩn. Quán chiếm hẻm và lề đường, xe cộ ra vào phức tạp. Cơm khô, sườn thì nhạt nhẻo, canh chua ngọt như chè, nói chung với giá cả như vậy thì không có lần thứ 2 quay lại. Cơm bán mắc ko xứng với giá tiền, thái độ nhân viên rất láo như muốn đánh khách hàng, no never again.
Cơm lề đường mà các bạn, nhiều bạn chê dơ này nọ thì hơi quá, nói chung cũng không đến nỗi đâu. Nhưng thực sự là bây giờ chất lượng chỉ ở mức chấp nhận được chứ không ngon như lúc trước nữa. Cách đây khoảng 4 năm nó làm mình nhớ hoài vì có món canh cải chua quá xuất sắc!
Quán ăn thì nhếch nhát, dơ bẩn. Trời mưa thì ko có chổ ngồi. Quán chiếm hẻm và lề đường, xe cộ ra vào phức tạp. Còn cơm khô, sườn thì nhạt nhẻo, canh chua ngọt như chè, nói chung với giá cả như vậy thì không có lần thứ 2 quay lại. cơm sườn bì 40k. quá mắc.
Bữa nay mình đặt 1 phần cơm chả. Vừa đặt cơm xong thì trời mưa lớn làm mình cũng hơi lo lắng tí. Quán giao hàng trễ 40p, có lẽ là vì lí do này. Cơ mà lúc ra lấy cơm mình thấy trời còn tí tách mưa và anh shipper đã đội mưa ship cơm cho mình nên rất cảm kích >v< Cơm ổn, mặc dù hơi khô. Nước mắm chưa đủ đậm đà :( Thịt cũng vậy. Nhưng mà bữa tối bình dân như vậy cũng hài lòng rồi OwO Sẽ ủng hộ quán sau này~