Chất lượng khá ổn. Cơm dẻo, sườn mềm và sốt vừa miệng. Có kim chi là mùi hình như hơi thiu. Nhưng mình k bị đi ngoài k biết là do tốt bụng hay là do kim chi mới chớm thiu :)))
???? 30 cửa bắc.
Quán mới mở được gần 2 tháng thôi. Cái tên nghe rất lạ. Cơm sườn A Lộc.
Ở đây ngoài cơm sườn ra thì còn có cả cơm bò sốt tiêu, cơm gà,....
Mình gọi 2 suất cơm sườn vì hôm đấy hết các loại khác rồi.
Lúc đầu nhìn không được đầy đặn lắm có thể là do cách sắp xếp và để trên 1 cái đĩa hơi to. Đến lúc ăn mới thấy ăn chưa hết đã thở vì no rồi.
Mỗi suất có 1 miếng trứng thịt nhỏ và 2 miếng sườn khá vừa. Sốt ở đây khác lạ hơn các chỗ khác, đậm đà, có vị xì dầu, ngọt ngọt.
Trứng thì hơi nhỏ ăn không bõ lắm. Đặc biệt mình rất thích kim chi ở đây, kim chi không bị quá cay, độ ngọt và độ chua rất vừa. Mình gọi thêm một bát kim chi ngoài vì ngon quá mà không bị tính thêm tiền.
Cô chủ quán và nhân viên nhiệt tình. Có người dắt xe cho. Cô chủ tận tình thì ra hỏi thăm xem mình ăn thấy thế nào