Mình mua bên Lâm Văn Bền, Thấy quán gần nhà nên qua mua thử, 1 hộp sườn miếng 35k, giá đó k bình dân nên cũng hy vọng lắm.
Hộp cơm được 1 miếng sườn (k lớn k nhỏ), 2 lát dưa leo, 1 lát cà chua, 1 ít đồ chua, 1 bịch canh.l, 1 bịch nước mắm. Nói chung là rất bình thường như bao quán cơm khác, không có gì đặc biệt, ướp thịt hay nước mắm cũng k thể khen là ngon, nhưng giá vậy thì quá mắc.
Nhân viên bán hàng kiểu ko cần khách, thái độ hống hách. Mua sườn ko cơm ko bán, còn nói này nọ, kiểu khó chịu. Dặn cơm ko hành vẫn cho hành, ko có rau dưa gì luôn. Nói người bán thì ko thèm trả lời mặt nhăn nhó. Đâu phải mới ăn lần đầu, mà lần này thái độ tệ quá tệ. Sườn có ngon cũng ko bao giờ quay lại. Chán!