Lâu lâu quá quán lại thấy món xúc xích chiên :3 món khoái khẩu dù biết hơi dầu mỡ tẹo :-P có heo giả cầy nấu với đậu cũng khá ok.gà nấu lagu cũng khá ngon :D
Phục vụ khá nhanh nhẹn :D
Lâu lâu qua ăn tự nhiên thấy xúc xích chiên hấp dẫn quá,đẹp mắt mà ăn cũng ngon lắm :D
mọc um khá vừa miệng :D ,mực xào dứa ngon ngọt:mực tươi ăn đảm bảo.với mắm gì có thịt bằm mình chả nhớ tên nữa :D cầm miếng dưa leo quẹt quẹt ăn kèm cơm cũng hay hay :D
cô chủ khá vui tính và nhiệt tình :D
Dồn up 1 lần luôn :))
cá thu nhật kho : thịt tươi ngọt,khá thấm lắm.ăn khá đảm bảo
sườn chiên :ướp cũng ổn tuy nhiên chiên nên hơi dầu,mình thích sườn nướng hơn :D
nhộng xào : ăn béo béo,hơi ghê ghế xíu.bạn nào ăn quen lại thấy ngon :D
heo quay : cái này mang ra mấy tiệm quay gia công họ quay nên khá ngon và đảm bảo :D
heo xà lá lốt : đậm đà,ăn ok
còn chả thịt hay gì xào với nấm đông cô : mình khoái mỗi nấm còn lại mấy cái kia hổng ham lắm :))
cô chủ làm khá nhanh tay,khắp nhà thì toàn là quạt nên cảm giác vẫn khá thoáng mát :D
Lâu lâu dồn 1 lần đăng luôn :)))))))))))
quán cơm hay ăn vì đồ ăn luôn nóng sốt,cô chủ làm cũng khá nhanh tay :D
cá thu nhật kho : cá khá tươi,nghe bảo mua ở siêu thị metro @_@ kho khá là đậm đà,thịt cá ngon lắm
chả tôm thịt trứng : ngon giòn,nhân có cả tôm thịt bằm nhuyễn + trứng.món độc của quán :))
heo xào ớt Đà Lạt : khá cay đậm đà,thêm chút the the của ớt Đà Lạt nữa,đẹp mặt và khá ngon miệng :)
heo xá xíu : cũng ổn,ăn không có cảm giác béo béo như mấy quán kia
heo kho củ cải vs tôm rim : khá đậm đà và vừa miệng
chả bò : chả ở đây lấy của bà Hường nên khá yên tâm :khá ngon :D
Hình nguyên ngày
sáng heo lagu : ăn mà cứ như ăn cà ri ấy.không biết vị heo lagu gốc thế nào nữa @_@ được cái ham rau củ nên cũng khoái món này,cá cơm chiên mắm khá ngon làm đồ nhậu là y bài :)),heo xíu làm khá thơm và vừa miệng :D
tối xúc xích chiên : thấy làm y chang ngoài quán nhậu.thiếu mỗi tương ớt ăn kèm.chắc bữa sau chịu khó xách chai tương ở nhà lên đây ăn kèm :))))))))
ram chiên cũng khá ngon.nóng và giòn.nhân nhiều :D
Bữa nay qua quán có mực xào sả ớt khá cay và thơm.át hẳn vị tanh của mực.ăn khá hao cơm + cá ngừ chiên : chiên vừa tới không bị cháy như mấy quán kia :D nước mắm quán làm cũng rất sạch sẽ trước mặt mọi người.trời lạnh ăn mấy món nóng hổi cay cay là ghiền ah :D
Bữa nay qua ăn có cá chim kho khá thấm và ngon :D thịt cá khá tươi.miến trộn ăn cũng ok lâu lâu đổi món cũng hay + chả trứng hải sản chiên : nóng hổi và khá giòn,rất vừa miệng
Chẹp,trưa nay lết đít qua có cá thu Nhật kho ,khá đậm đà thịt ngon ghê,trứng đúc nướng,lấy y chang cái nồi đúc bánh căn hay bánh khọt j luôn :)) ăn cũng bình thường nhưng thấy đẹp với lạ lạ nên vẫn thích kêu :))
Lâu lâu qua được bữa ngon :)) xúc xích chiên y như mấy cái xe đẩy ngoài đường luôn :)) cơ mà hok có tương ớt ăn cùng cũng hơi buồn :D miến trộn ăn cũng tạm được,mực xào sả ớt cũng ngon nốt @_@ quán xài mực lá tươi,không bị tanh như mấy quán kia :)