????Cơm Rang Gà Quay: 29*** Q.*** Hà Nội
????35k-55k
.
✨Nhìn cái đùi gà ở đây không bao giờ khiến tôi thất vọng ????. Riêng một suất này cũng phải 2 người ăn đấy
.
✨Cơm rang tơi, săn hạt không bị bết, đậm vị vừa miệng. Đùi gà chiên vàng, da giòn cực kì luôn ấy, thịt bên trong mềm thơm. Tuy nhiên là không thể tránh khỏi dầu mỡ ngán ngẩm nên bắt buộc phải có chút dưa góp đưa miệng ????. Đồ ăn lên nhanh, không bị cáu gắt vì phải đợi đồ lâu, tuỳ hôm đồ nóng có hôm hơi bị nguội nên hơi tụt mood ????????. Sau bao lần đi mà không rút được kinh nghiệm: đi 2 người gọi 1 cơm 2 đùi thì ló phủ lý hơn ????
Cơm đầy đặn rang với khá nhiều loại topping ngô, chả, dưa, thịt bò, thịt lợn, cà rốt... (mỗi loại topping 1 ít vài miếng thôi nhé) miếng gà khá to
Có đủ nước xốt và canh
Nói chung OK
Một chút review cho các bạn
ưu điểm
- nhiều cơm
- nhiều bò
- giao kèm cả thìa và đũa
- sốt và canh ăn ok
- đóng gói cẩn thận
- giá ổn
nhược điểm
- cơm chưa chín
- như hình thì ko có dưa
- nên kèm thêm khăn và tăm
????????̛???? ???????????????? ????????̀ ???????????????? ????????̀ ????????????????̣̂????
????Địa chỉ:29*** Hà Nội
????Giá: 55k-65k
⏱Giờ bán: 9h - 22h
——————————————————-
Quán ngay mặt đường vỉa hè***nên rất dễ nhìn. Có cả vỉa hè và trong nhà. Menu thì đa dạng cơm phở miến bla bla đủ hếc. Mình chỉ ăn cơm ở đêi thui các món khác chưa thử hix
????Thề hồi xưa mê*** bây giờ nghèo quá không đủ khả năng trưa nào cũng ăn cơm 65-70k huhu.
????1 suất tỏi gà siêu to khổng lồ với sốt cà chua pha kiểu rì ý ngon***�Ăn kèm hôm thì dưa muối hôm thì su hào chua ngọt ???? hôm nào được bao ăn gọi thêm xá xíu cũng ngon đỉnk ạ ????
????????Nói chung là mê mê mê mỗi tội không có tiền ăn thường xuyên
⭐️Đánh giá: 8/10
#eattheworld #ancathegioi #vietnamesecuisine #vietnamesefood #l4l #f4f #likeforlikes #followforfollowback #hanoifood #vietnamesestreetfood #oldquarter #amthuchanoi #amthucduongpho #foodporn #foodphotography #foodstagram #foodblogger #foodreview #comranggaquaybatrieu #comranggaquay #comrang #comdao ***#comxaxiu
Mình hay mua cháo tràng trứng ở đây, mà chất lượng càng ngày càng đi xuống. Mang tiếng cháo tràng trứng mà không có lấy 1 quả trứng. Đã ghi chú không hành mà vẫn bỏ 1 đống hành, cọng nào cọng nấy to như ngón tay
Mấy ngày nay hnao cũng gọi cơm về ăn. Mà hnay ăn cơm khô dã man, vị khác với bình thường . Gọi cơm rang gà quay mà như vị cơm rang dưa bò. Khô quá khô quá