Mình và bạn ăn thử ở đây thấy khá hài lòng. Bánh chưng đúng kiểu giòn mình thích. Bọn mình gọi 2 bánh chưng + 1 cơm rang cay. Hết tổng 125k. Cơm rang thì mình thấy cũng bình thường, giá hơi chát xíu, 60k. Cơm rang dưa bò ở các quán thường 35-40k là ngon rồi.
Được cái đồ ở đây có vẻ sạch sẽ, mới, tương ớt nhà tự làm rất ngon luôn nhưng hôm đó mình ăn hơi nhiều nên tối về bị đầy bụng.
Thêm 1 điểm cộng đó là hàng nước ngay bên cạnh
Mình gọi 2 ly cam vắt mà có 40k, 20k/ly quá rẻ.
Sẽ quay lại để ăn bánh chưng rán.
Quán vỉa hè nhưng bé xíu nên nhiều khi đi qua không để ý đâu. Do đọc nhầm địa chỉ từ số 71 sang số 73 nên mới ăn nhầm quán này huhu. Quán 71 nghe nói ngon hơn, có cơm rang dưa xào lòng khá ok mà chỉ có 35k, bên này cơm rang cay tận 55k một suất mà ko có gì đặc sắc. Cơm rang hạt săn, mẩy và tơi, nói chung là tạm ổn. Cơm được rang chung với dưa và thịt bò chứ ko để riêng, dưa hơi bị ngọt quá so với khẩu vị của mình nên ăn dễ ngán. Tuỳ vào khẩu vị mà gọi cơm rang cay hay ko cay nha, cơm rang cay chỉ là thơm chút ớt tươi vào đảo chung thôi. Chắc điều làm cho đĩa cơm ở đây đắt hơn bình thường là vì mỗi đĩa có thêm quả trứng ốp?
Mình ăn đây khá nhiều và thường rủ cả bạn bè hoặc 1 tuần ăn ít nhất 1 lần, lâu không ăn lại thèm. Giá này không phải là mắc khi chất lượng đồ ăn rất đảm bảo, không có đồ cũ.
Cơm rang có hai loại rang mềm hoặc khô tùy sở thích, ăn cơm gạo nhà ăn luôn chứ không phải gạo vớ vẩn như các chỗ khác nên không bị ngán. Khoái nhất khoản cay ở đây khi cho thêm ớt vào để rang chung, vị cay dịu nhẹ hoặc gắt nếu ai ăn được cay thì bảo cho nhiều ớt chút. Ngoài ra trứng ốp thêm trực tiếp nóng hổi và ngon, thơm vì trứng gà ta, khuyên mọi người nên gọi lạp xưởng ăn kèm rất hợp vị lại ngon nhé.
Vị trí không phải là lợi thế của quán khi chỗ ngồi vừa phải, chỉ khoảng 4,5 bàn 2 người, nếu ngồi cố thì mỗi bàn được 4 người, nói chung quán ăn uống nhanh gọn chứ ko lai rai nên chấp nhận được.
Ai chưa ăn nên thử một lần nha.