Mình ăn hôm qua ko chụp ảnh lại. Lúc đầu biết chỗ này lâu năm nên đi ăn mà ko xem foody trc, đúng là tai hại :).
Mình gọi: 1 đĩa bắp cải + 1 trứng luộc, 4 miếng cá trích, 1 đĩa tôm, 1 canh ngao.2 ng đứng dậy 300k, ngỡ ngàng luôn tưởng vào nhầm nhà hàng Hong Kong :))).
Vâng bây giờ review đồ ăn cho 1 bữa "sang trọng":
- Cơm bình thường, trừ việc đặt trong niêu ra ko ngon hơn cơm bình dân là mấy.
- Rau nguội, trứng nguội, canh nguội, tôm nguội, vỏ cứng. Và CÓ TIÊM KHÁNG SINH. Mình chắc chắn vì bạn mình ăn xong nửa tiếng sau lên cơn dị ứng :)
- Thái độ phục vụ ko láo toét nhưng ko nhiệt tình. Đặc biệt lúc vào thì đc dắt xe, lúc về tự dắt :)) mình phải bảo thì cậu em bv mới miễn cưỡng dắt ra.
- Đặc biệt, giá cả ko niêm yết mà ghi lộn xộn vào 1 quyển sổ A4 r tự ra giá.
Kết luận của mình và bạn mình là: xin lỗi, đ** bao giờ quay lại :)
Suất cơm cho 2 người
- 1 đĩa gà luộc
- 4 con tôm
- mấy miếng đậu
- rau xào
1 niêu cơm
Lúc tính xèng 485k. Ăn trong Ks 4-5* thì có không nói nhưng đây cơm văn phòng cảm giác như bị chặt chém.
Đồ ăn không niêm yết giá, mọi người nên hỏi cẩn thận trước khi ăn.
Định đi ăn gì đó đơn giản với ng thương, đỗ xe trước cửa quán nhân viên 1 đống trong nhà không thèm ý tứ gì mắt cứ trố lên, 2 ô mãnh bảo vệ thì lượn đâu độ 5p sau mình dắt xe lên rồi mới lóc cóc chạy ra đưa vé ghi phấn 1 phát thẳng mặt nhựa xe,cái ý thì thôi k sao,nhưng mà vào đến trong thì cơm canh như quán bình dân 20k chọn món giá thì không niêm yết vào ngồi ghế nhân viên mới gọi với ra bảo a ơi chọn món rồi ngồi a.ok chọn món 6 con tôm kb tôm gì bé tý teo 120k ,chim quay 1 con kb chim gì 130k ,... ít ra cũng phải nhiệt tình chỉ dẫn đây là chim gì tôm gì,giá thì thôi k bàn đến.. kém ở chỗ vào ngồi như quán tầm trung chẳng riêng tư mà không gian cũng chẳng có gì đặc sắc,như quán cơm văn phòng bình thường nói chung là phục vụ kém không phù hợp mức giá..
Quên bonus thêm em nào trông xe liên hệ với a lấy lại vé nhé,trông xe mà biến đâu mất khách về còn k thèm soát vé,chẳng biết xe ai với xe ai :’))) không hẹn gặp lại!!
Vừa vào quán định ngồi vào bàn, nhân viên thái độ rất khó chịu gọi mình quay lại bảo a gọi đồ rồi hãng ngồi vào bàn.
mình gọi tôm, sườn xào chua ngọt, canh và cơm . nhân viên tính hết 185k. giật mình hỏi lại 185k cơ á?? nhân viên khinh khỉnh đáp: dạ vâng ở bên e như này là rẻ nhất rồi đó a, a có thể ăn hoặc không, không sao đâu ạ
Mình điên tiết đi thẳng đ thèm trả vé xe
Quán thì đắt như khách sạn, phục vụ thì bố láo.
Quán ăn tệ nhất Hà Nội
Thật sự là quá đắt, lúc tính tiền muốn ngã ngửa luôn, 2 người 435k, mình gọi thịt băm, dê xào cần tỏi, canh ngao chua, sườn chua ngọt, tôm rang, quả lặc lè luộc, 2 niêu cơm, 2 lon coca. không nghĩ là nó đắt đến vậy. nhân viên đông mà không care nổi khách :)) ăn 1 lần cho biết chứ chắc chẳng quay lại nữa ????
Đây là bữa ăn mình gọi.
Tổng hóa đơn: 490.000đ
Các món mình gọi gồm:
1. Cá kho: 2 miếng như trên ảnh.
2. Ốc xào chuối.
3. Tôm: tôm này ăn hơi dở, trên ảnh mình k chụp hết do không chủ ý chụp kiểu review mà chụp báo cho đứa bạn đang ăn cơm thôi. Tôm 1 đĩa tầm khoảng 8 con như ảnh.
4. Quả dưa ngọt luộc (chỗ mình gọi tên như vậy, không rõ chỗ khác gọi thế nào)
5. Bát canh ngao chua
6. Đậu phụ sốt như ảnh.
7. Su su xào (Không rõ mình đen nên mẻ mình bị hay như nào nhưng đĩa của mình nhiều dầu ăn cực kì. Ăn ngấy vch)
Tính ra đồ ăn ở đây khá là đắt so với những chỗ tương tự mà mình đã ăn như vậy. Mình không được xem hóa đơn cũng như chỗ này không niêm yết giá. Lúc thanh toán chỉ được báo giá như vậy, nhân viên ghi lúc đầu loạn vào 1 tờ giấy.
Nhân viên thái độ phục vụ bình thường, k nhiệt tình cũng k đến mức quá dửng dưng. Quán sạch sẽ, đẹp.
Đồ ăn thì ko bằng cơm bình dân mà giá như vào khách sạn vậy. Không hề có niêm yết giá, nhân viên thì như con robot. Mình ăn có 1 ng mà hết 325k :))) vãi cả nồi cho một suất ăn chỉ cơm canh rau bình thường. Thực sự quá tệ
Đồ ăn bình thường, giá thì chát như ăn khách sạn Sheraton, nhân viên thì như lũ chợ búa, không coi khách ra gì, khách hỏi không thèm trả lời. Đến khi report chủ quán thì nhận đc thái độ đúng kiểu ko có mày thì quán tao vẫn đông. Không hiểu sao cái quán này tồn tại được đến bây giờ???