Mình order bên quán rất nhiều lần vì khá kết món mực với gà cua quán, bình thường đồ ăn vẫn ngon ok nhưng hôm nay order món mực thì được le que mấy con nhỏ xíu ăn hết mực thì vẫn còn cơm ????, đã vậy mực cứ bả bả nhưng kiểu để tủ lạnh lâu hay gì k biết. Mong chủ quán xem xét lại chất lượng gần đây
Đồ ăn đối với mình quá mặn. Nhân viên tập trung tám nhiều hơn là tập trung quan sát khách. Ngồi càng sâu bên trong càng nghe như mùi*** chịu không nổi phải dời bàn ra sát cửa chính. Điều không thể chấp nhận nữa là quán máy lạnh nhưng rất nhiều ruồi, vừa ngồi ăn vừa phủi. Không hiểu do mình xui hay sao ai cũng khen tấp nập thế này.
Mỗi lần thèm cơm mà làm biếng nấu thì mình chạy ra đây. Nhìn chung tạm ổn, món ăn phụ hợp với khẩu vị của mình, ở đây mình thất các cô chú người Bắc ăn khá nhiều.
- Về món ăn: đa dạng rất nhiều món đặc sắc như Bún bò xào nam bộ, bún mắm nêm miền trung (mắm nêm siu ngon nha, quất 2 chén mới đã), thịt luộc cà pháo - canh cua rau đay... thêm các loại cá kho tộ.
- Không gian: mình đi sớm thấy thoải mái hơn vi giờ cao điểm đông, ngồi dưới máy lạnh siu mát, xa máy lạnh chút là siu ấm ^^
- Phục vụ: tạm ổn, mình đợi tầm 5-10p là có món, giờ cao điểm chắc lâu hơn nha.
- Giữ xe: chú giư xe siu dễ thương, miễn phí nha.
* Những món mình thấy đáng thử: cơm cháy mỡ hành, canh chua cá, chả cá thác lác chiên, cá bống kho tiu, cá ngừ kho thơm, mực rim nước mắm, bò xào các loại...
- À còn vị trí, hơi khó kím nếu bạn nào đến lần đầu tiên, vì nằm thụt vô trong 1 tí, đối diện coffee house nhé cả nhà.
Đồ ăn ở đây ngon nóng khá hợp khẩu vị của mình. Nêm nếm mặn chứ không lạt như nhiều quán. Giá trung bình từ 70k một món khá mắc so với mặt bằng chung. Nên lâu lâu mới ghé ăn cho vui. Vị trí để xe cũng thuận tiện. Nhân viên phục vụ cũng bình thường