Mình đi 2 người, gọi 2 món: cơm chiên và bò lúc lắc
Lúc gọi thì chỉ có 1 bàn khách đã ăn gần xong.
Nhân viên đem ra 2 cái muỗng, 2 đôi đũa.
Sau đó, có Cơm ra trước. Còn bò lúc lắc chưa ra.
Khách lúc này vô dần dần đông
Mình hỏi lần 1: ở đây còn 1 món có chưa em ơi? Em trai ấy bảo đang làm chị, mà không hề đi kliểm tra
Lần 2, ông xã mình ăn gần xong rồi, gọi lại hỏi lần nữa, rất lịch sự, cũng trả lời đang làm, và vẫn không đi kiểm tra
Lần 3, ông xã mình ăn xong hết rồi, bực bội mún đi về rồi. Gọi hỏi lần cuối, em trai đó đi vô check đơn, xong lúc này mới kiu bếp "làm gấp cái đơn này" VÀ KHÔNG HỀ quay lại nói gì với tụi mình
5p sau món ra, vừa ít, vừa mặn, vừa cẩu thả. Ăn bò lúc lắc mà không cho nỉa.
Mình mệt quá, ăn vội mấy miếng rồi tính tiền về.
Sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Chất lượng đồ ăn thật sự tệ, mình vào Vincom là để ăn đồ ăn sạch chứ k phải bỏ tiền để ăn những món kho đầy phẩm màu. Nhìn thoạt ra trông rất hấp dẫn nhưng khi ăn vào toàn là mùi khét của phẩm màu chứ k phải vị mặn mà của nước kho. Quán bẩn sàn toàn rác, thùng rác thì bốc mùi hôi ra ngoài khu vực ăn.
Hôm trước có ghé quán kêu phần lẩu cá hồi và phần cơm niêu ăn, do mới ăn lần đầu nên cũng ko biết mùi vị thế nào, ko ngờ ăn xong thì thấy đồ ăn ở đây nấu rất vừa miệng mình giá cả lại hợp lí, ăn no căng cả bụng mà ko tốn nhiều tiền, mình sẽ tiếp tục ủng hộ quán
bill là 297k. tôi đưa 300k đúng ra là phải thôi 3k rồi tôi có tip hay không thì tùy nhưng nhân viên mặc định luôn là tiền tip và không thối. mặc dù không đáng bao nhiêu nhưng cũng đủ để tôi ghé quán 1 lần duy nhất
Vào buổi tối mình cùng gia đình đi tham quan vincom ,cùng đi coi phim xong thì bụng đói,thế là lúc xuống tầng đồ ăn thì đi ngang quán cháo niêu này.nhân viên mời gọi mình nồng nhiệt lắm,nên mình và gia đình đã tin tưởng vô ăn.
-kêu phần cơm thì cơm nhão
-bò lúc lắc + khoai tây quá ít,mình hỏi lại nhân viên là :" phải phần 6xk ko em" và nhân viên xác nhận là đúng.
-ăn được 1 tí thì bỗng nhiên có đám nào đó ồn áo vô,hình như là bạn của nhân viên,láo nháo đứng nói chuyện ồn ào.cơm nêu là gia đình vừa ăn vừa nói chuyện mà lại bị làm phiền như vậy thì có đáng để ăn không?
-các bạn biết gì không? Tương hết hạn!?
-canh thì rau không xanh,bị nấu nhừ ra.
Bỏ 300k ra đi ăn với gia đình thứ mình có được là bữa ăn không ngon,xấu hổ với gia đình.
> có đáng để ăn lại không?