Nghe cũng nổi tiếng nên mình cũng có ghé thử. Cảm nhận là hài lòng. Phục vụ nhanh nhẹn, quán thấp nhưng cũng mát. Menu rất đa dạng, giá cả bình dân. Có điều các bạn đừng có hối cơm nhé. Vì đôi khi sốt ruột họ đưa ra nhưng cơm đang còn sống nên mất công đổi lại...
Ăn lại lần thứ 2 không ? Tất nhiên KHÔNG !
Giá cả so với chất lượng thì là k rẻ. Tính tiền còn ghi dư món.
Phục vụ phải nói là tệ chưa từng thấy, thà ít người không nói, đằng này cả một đoàn. Phục vụ cả nam lẫn nữ dù khách rất đông nhưng vẫn đi lại 1 cách từ tốn không vội vàng. Mình gọi ly đá phải gọi tận 3 lần, gọi 5 món gần 1 tiếng mới mang ra. Chưa kể 2 món cuối mình phải gắt lên với chị quản lý thì chị ấy mới chỉ đạo làm cho bàn mình. Còn nhân viên, đi ngang qua mình hỏi nhẹ nhàng "có thức ăn của chị chưa" thì lơ đẹp mình luôn không thèm trả lời, còn k thì đáp "đang làm" với thái độ hằn học như thể mình đi ăn xin của nó hay gì á. Bàn 4 người mang 3 thố cơm, gọi thêm cơm thì bảo hết cơm rồi, là thế đ nào :))
Quán trần thấp khá nóng. 1 lát cá mỏng dính 120k, tô canh cua như nước lã, sườn non vừa dai vừa dở. Không đáng tiền một chút nào. Quán trần thấp khá nóng.
Nói chung khuyên mọi người k nên ăn vừa phí tiền vừa phí thời gian
Lần đầu đc ăn cơm niêu, khá là hài lòng với món ăn ở đây. Món ăn vị đậm đà,cứ như cơm mẹ nấu í.
Tuy nhiên không gian hơi hẹp,cứ thấy ngột ngạt thế nào ấy. Mình đi đúng vào giờ cơm trưa nên quán đông nghịt, cứ thấy hẹp hẹp, không thoải mái cho lắm.
Nhưng quán cũng nên chú ý lại cách phục vụ nhé, đồ ăn các thứ đã có đầy đủ trên bàn rồi chỉ còn thiếu mỗi cơm & phải ngồi đợi cơm.
Nói chung là dừng lại ở mức tạm hài lòng thôi!!!!
- Yêu cầu đào tạo lại thái độ phục vụ của nhân viên.
- Rất ức chế kiểu phục vụ như vậy.
500k 1 bữa ăn cho 2 người mà thái độ phục vụ đúng là gây ức chết.
Chất lượng rất tệ từ cách phục vụ đến món ăn. 8 năm trước cứ qua đà nẵng là phải ghé đây ăn. Giờ xuống cấp quá. Rau bí xào toàn cẵng trông như rau ôi. Nem hải sản bé tí chả có gì bên trong. Bát canh có vài miếng cá bớp mà 120k. Nhân viên phục vụ thì gọi 1 đằng làm 1 nẻo, nhầm món ko biết xin lỗi lại đem vào làm rối rá lại.