Đi vòng vòng khu metro kiếm gì ăn, thấy quán cơm niêu nên ghé vào thử, quán chủ yếu là món ăn thuần việt, món nào cũng ngon, cơm niêu mềm ngon, mình ăn 2 niêu ăn xong đi không nổi luôn, giá cũng tương đối, 2 người ăn quá trời tổng thiệt hại gần 200k, phục vụ lên món cũng nhanh.
Chất lượng món ăn ngon số dzách :D mình là người Bắc thấy đồ ăn ở đây nấu rất đúng vị, ko bị lai như Cơm Bà Cả. phục vụ hơi chậm, chờ khoảng 20-30p mới xong cả bàn 4 món ăn, nhưng do đồ ngon & đông khách nên cũng thông cảm. nói chung sẽ quay lại.
Nói thật là vào ăn mà chỉ muốn đánh nhau với thằng chủ quán, gọi chán chê k thấy món gì lên, ăn xong cơm với rau canh chuẩn bị về nó mang đồ ăn mặn lên, cá thì tanh, bắn lò viba xong ngoài thì nóng, trong thì lạnh ngắt. Thái độ phục vụ quá lồi lõm
Mới vào sài gòn chơi được giới thiệu ra đây, món bắc rất ngon không cay ngọt, đặc biệt thích món cá chép kho riềng và ba chỉ cháy cạnh, cá thơm mùi riềng ăn được cả xương, cơm thơm dẻo .Cả gia đình 7 người hết 576k.Sẽ ghé lại quán khi có dịp vào sài gòn chơi????
Chốt sau khi ăn: 1. Phục vụ chậm. Đến quán lúc 12h15 gọi 4 món ( 2 cơm 1 canh 1 rau luộc 1 kho 1 xào) đến lúc 13h25 lên được cơm và canh, may mình và bạn có th rãnh ngồi đợi chứ khách bàn xung quanh đều bỏ đi hết. 2. Đồ ăn: bình thường nếu k nói là dỡ. 3. Nhân viên: gọi nv là đổ lỗi cho ng này ng kia.... Nói chung là 1 đi k trở lại.
Mình gọi cho 2 người một canh sườn sấu, một ba rọi cháy cạnh, một rau muống xào tỏi và một mực xào chua ngọt, món nào cũng ngon, vưa ăn vừa xuýt xoa
Đặc sắc nhất là cơm niêu, cơm thì mềm, cháy thì giòn, ăn với canh quá đã
Không gian quán thì rộng rãi và sạch sẽ, mỗi tội hôm mình đến quán đang bị dột trên trần, đang sửa, nhưng cũng ko có ảnh hưởng gì đến khách hàng.
Đã ăn ở đây , tìm mãi mới có quán cơm bắc chính tông .Món ăn rất ngon, cô chú cũng nhiệt tình lắm ,lúc mình đến rất đông khách nên phải chờ tầm 10 phút vì khách đến cô chú mới nấu nhưng rất bõ công sức chờ đợi, mọi người nhớ đến thử nhé.
Gọi 1 phần thịt luộc cà pháo mắm tôm và tô canh cua rau đay. Nhưng đem ra là canh cua mùng tơi rau đay. Mình phàn nàn là gọi rau đay tại sao lại bỏ mùng tơi vào. Thằng già chủ quán bảo đây bán vậy không ăn thì thôi. Ừ thì thôi mình trả tiền xong đổ tô canh cùng thịt luộc cà pháo mắm tôm ra đường. Thế là hắn xông vào nhà vác gậy ra đòi đập mình, nhưng khi mình phản ứng lại mạnh hơn hắn lại trốn tiệt ở trong nhà cầm gậy mà múa mép không dám ra. Kỷ Văn