Quán sạch đẹp, trên lầu cò khung cửa sổ cute lắm, các bạn thích chụp hình mà thấy khung cửa này chắc là sẽ yêu yêu cho mà xem..
Cơm ngon.
Đồ ăn vị thanh, ít gia vị (nghe em chief nói là em toàn lấy vị ngọt tự nhiên của rau củ chứ không bỏ đường).
Thêm một điểm cộng nữa là đồ ăn rất ít dầu. Đây là 1 điều hiếm thấy ở các quán chay.
Đặc biệt có món mít kho rất đúng chất, kho bằng mít tươi nên xơ múi đều còn độ săn chắc chứ không bở như mình thường gặp ở mấy quán khác (họ kho bằng mít luộc)
Thêm 1 điểm lành nữa là quán dùng nồi đất, chén sứ, ly thủy tinh. (Trên thị trường ngày nay, rất nhiều quán vì muốn giảm chi phí thuê tạp vụ nên lạm dụng lỵ nhựa)
Quán tiện đường từ sân bay ra, những lúc đón đối tác là người ăn chay và trong lúc đang vội đi làm việc thì mình có thể ghé đây, quán rất lịch sự, chuẩn bị nhanh trong vòng 10' và đồ ăn rất an toàn để mình mời khách.
Mình vô tình thấy quán trên FB nên rủ bạn bè đến ăn thử. Ngon quá nên mình lên Foody viết review cho quán. Giá cả theo mình thấy khá rẻ, cơm niêu 20k, thố chay đồng giá 15k. Ngày rằm chưa biết ăn chay ở đâu nên ghé thử nha mọi người.
Cơm tấm chay tuy rẻ chỉ có 22k, nhưng ăn rất dỡ, sườn chay chỉ chiên lên không có vị gì, thậm chí không có nổi miếng mỡ hành. Chỉ có cơm trắng + 3 lát dưa leo + vài miếng sườn chay + vài cọng bì chay. Hết. Mà trong quảng cáo nhìn đầy đủ lắm có sườn bì chả tùm lum nhìn hấp dẫn lắm.Treo đầu dê bán thịt chuột là đây. Quán trang trí bao bì nhìn đẹp mắt lắm. Nhưng chất lượng lại thua xa những gì quảng cáo. Mình ăn chay trường nhưng chưa có quán chay nào làm mình thất vọng như quán này. Thiết nghĩ chủ quán nên lo phần bếp là chính chứ đừng lo pr quán nhiều. Hữu xạ tự nhiên hương.