Quán sạnh sẽ, nhân viên rất dễ thương
Đồ ăn rất nhiều, 2 người gọi 1 canh 1 rau 2 món thịt, cố lắm mới ăn hết được. Thịt kho miếng siêu to nhưng rất mềm, rau muống xào tóp mỡ giòn ngon, bò xào dưa ngon nhưng hơi ít thịt, csnh cá ngon
Vừa ăn bữa trưa tại đây, nhà có 4 ngừoi lớn, 2 trẻ em gọi bao nhiêu thứ mà hết có hơn 800k. Một đĩa bí xào tỏi, 1 chả mực, 1 cá bớp kho tộ, 1 trứng chiên phomai, 1 đĩa thịt luộc, 1 canh cua ăn với cà, 1 cánh gà chien mắm, 4 niêu cơm, 6 lon bia. Riêng món chả mực nhân viên nói là món đặc biệt của quán thì mình thấy k ngon, chả k giòn mà ăn vào thấy nó kiểu tơi tơi, mực k tưoi. Còn lại thì khá ổn. Lần sau sẽ ghé lại.
Mình mới ăn ở quán thử thì cảm nhận thịt luộc mềm ngon, riêng món ếch đắt 115k mà thật sự dở bỏ tiền ra ăn thấy ko đáng 1 tí nào. Dĩa ếch bưng ra ko có miếng đùi toàn là lưng và chân ếch ( thịt do hâm đi hâm lại rất nhiều lần nên khô cứng lại ). Mong quán nên bán đồ tươi hơn vì bỏ tiền ra ăn ko ngon cảm giác ko muốn quay lại ????
Trưa nay mình ship 1 phần cơm trắng và 1 phần cá bống kho tộ về ăn. Mà thực sự mà nói là quá dở tệ. Cơm thì vừa khô vừa như kiểu cơm nguội từ hôm trước để lại. Cá bống kho tộ mà khô như lạc rang, ăn k có mùi vị gì. Lần đầu tiên ship cơm về mà k thể ăn nổi, đem vứt và phải xách xe chạy đi ăn món khác. Ko bao giờ ăn lại chỗ này
Món cá bống kho hợp khẩu vị, rau bí xào có thêm vài lát tốp mỡ béo béo thơm thơm, canh cua mòng tơi khá hấp dẫn, thịt luộc mắm tôm chua ngon, chả ram tôm ổn, cơm niêu cháy vàng giòn. Nhân viên & anh quản lý thân thiện. Lần sau nhất định sẽ ghé