Trong lúc ngồi chờ lên máy bay, ngồi đây uống nước và ăn đỡ bát phở. Phở quá dở, thịt bò mang ra toàn mỡ, giá 50k là không hợp lý. Bát đặc biệt có thêm bánh phở và thịt thì 70k.
Được mỗi cái vị trí tốt trong không gian phòng chờ và nhân viên nhanh nhẹn.
Quán ở tầng 2 khu vực chờ ra máy bay nội địa, nằm giữa cửa ra máy bay 13 và 14. Nhân viên cãi nhau vặt như đang ở nhà, rất khó chịu, nhưng tiếp khách lại ngọt ngào, cảm giác giả tạo sao ấy.
Đọc bảng ghi phở làm từ bánh phở tươi nên an tâm ghé vào.
Gọi phở, phải nón là quá tệ, nước lạt nhắt, vài miếng thịt lèo tèo, đã vậy thịt cũ bị hôi. Làm mất hình ảnh món Phở tại Hà Nội.
Mấy bạn nhớ tránh xa quán này.
Nằm trong sân bay Nội Bài thì giá cao cũng là điều dễ hiểu thôi. Đề ăn quá dở. Cơm dở bún dở phở dở. Đồ ăn nguội lạnh. Thi thoảng hâm lại cho khách. Mà chả thấy có khách mấy nên chả chăm chút món ăn chán không nuốt nổi. Nhân viên lạnh tanh. Bàn ghế chưa lau chùi sạch. Một lần và mãi mãi !
Nằm ở ga Quốc Nội, cổng mới , đi Cần Thơ, hơi xéo quầy check in một tí là thấy liền , ghi bảng to là không mì chính, Phở đặc biệt. Đói thì nên ăn, không thì ăn bánh mì ngon hơn. 1 tô 50 mấy nghìn nhưng nhạt lắm, không có mùi vị, dở hơn Phở ăn liền nữa .