Mình và nhỏ bạn cực kì thích ăn lẩu Thái ở đây. Đã lâu lắm rồi mới ghé lại ăn mà mùi vị vẫn ko hề thay đổi tí nào. Lẩu để sẵn ở quầy. Có thể chọn nồi lẩu mình thích lúc đó. Order trả tiền luôn rồi tự bưng lẩu về bàn nha. Mình thấy là nồi nào có thịt bò thì đi kèm là rau cải. Còn nồi nào có mực thì đi kèm là rau muống. Mình chọn nồi lẩu Thái cho 2 người - 138k thì chỉ được chọn 1 trong 2 thôi. Nếu ai thích ăn mì gói hơn bún thì có thể đổi nha. Nhân viên còn bỏ thêm bao diêm cho mình quẹt nồi lẩu nữa. Mà ko có nắp nên đợi nước sôi hơi lâu. Nước lẩu đúng kiểu Thái chua cay nhẹ. Ăn đến nước cuối cùng vẫn ko bị mặn. Lần này chỉ có tôm là ko được tươi thôi còn lại vẫn ok.
Không gian foodcourt bị cắt giảm còn 1/2 rồi. Phía bên kia đang xây để làm cái gì á.
Nếu ai thích ăn lẩu trong máy lạnh , không gian mall mà giá ổn vừa túi thì Lẩu Công Chúa là lựa chọn ok nhất . Hầu như Parkson hay Aeon Mall đều có , nằm hoà lẫn trong khu foodcourt . Giá cả ổn (chứ không thể bình dân như ngoài đường , vỉa hè được) . Về mùi vị tạm thôi , không quá dở nhưng đồ ăn kèm ít tỉ lệ thuận với giá tiền vừa túi bỏ ra . Nhân viên thì chung khu foodcourt nên miễn ý kiến , hiếm lắm mới gặp 1 bạn cute .
????Vị trí: Tầng 2, bên trong khu vực food court.
????Không gian: Xung quanh quán đặt nhiều bàn ghế nên kh lo việc thiếu chỗ.
????Thức ăn: Tụi mình gọi phần lẩu hải sản giành cho 2-3 người mà hơi ít so với ảnh minh họa :)))
????Giá cả: Tổng phần lẩu + 2 ly coca + 2 khăn 190k.
????Nhân viên: Chỉ có 2 người nên cũng kh phục vụ chu đáo nhưng nếu thiếu gì bạn ra thì họ sẽ đưa cho bạn đầy đủ.
Tối qua nhóm mình 4 người ăn ở đây. Lúc đầu tình gọi phần lẩu hải sản thái 3 người 189k (tại 1 bạn k ăn) nhưng đc giới thiệu combo phần ăn 349k thấy có 1 lẩu hải sản thái 2 người, 2 loại cơm, 1 mì xào, 1 khoai tây chiên và xúc xích. Thấy có vẻ cũng ổn nên lấy combo này.
Xong sau đó thấy hối hận ghê. Thà mua 2 phần lẩu 3 người còn đág hơn.
Phần lẩu trong combo chỉ có 4 con tôm, vài con mực và con nghêu teo tóp, rau cũng ít xíu. Nước lẩu thì ngon. Mà nhân viên đưa thiếu diêm hộp, nắp đậy lẩu làm phải ra hỏi xin.
Cơm thì phải nói là không ngon.
Hình trên tờ quảng cáo combo chỉ mang tính minh hoạ. Được mỗi cái là nhân viên thân thiện.
2 phần cơm 89k mà thiệt sự tệ đến mức ko nuốt nỗi. Cơm thì khô, bò thì vài ba miếng, đồ ăn nguội, khoai tây chiên mềm nhũng, làm sai món, bắt đợi lâu. Hình ảo tung chảo. Cho tiền cũng không dám quay lại.
Nhân viên hời hợt, phần ăn quá ít, đi 3 người gọi 1 phần lớn nhất, mang ra toàn rau. Không giống trong hình. Hỏi đến thì nhân viên mang ra thêm 6 con nghêu?! Nếu không hỏi thì sao? Ăn chặn của khách ah?
Sau khi hỏi là cái lẩu có nhầm ko , bạn nhân viên quầy bảo là bên em h bán v đó chị menu đổi hết ròi xong thả 1 nụ cười khinh bỉ . Rồi bu zô nói xấu chỉ trỏ khách ! Tiếc cho 1 thương hiệu lẩu
Mình đi cùng bạn mình đến gọi một lẩu thái hai người cùng với hai ly Sprite giá đâu đó dưới 150k cho cả hai người mình không nhớ rõ.
Không gian của quầy hàng Cơm Ngon- Lẩu công chúa trong Foodcourt của Aeon Mall là quầy đẹp nhất, rộng nhất và sạch sẽ nhất.
Nếu bạn lượn một vòng Foodcourt ở đây bạn sẽ thấy duy nhất Foodcourt Cơm ngon là có đồng phục, tạp dề và đeo khẩu trang khi hướng dẫn khách trong mùa dịch này.
Nhân viên nhiệt tình hướng dẫn mình món lẩu nào ngon, mình có thể chọn kèm hải sản hoặc loại rau mình thích, mình có thể đổi bún lấy mì nếu mình thích ăn mì hơn.
Đặc biệt nước lẩu ở đây siêu ngon, mình ăn hết rau, hết hải sản rồi nước lẩu vẫn đậm đà ko bị mặn hơn cũng ko bị nhạt hơn so với ban đầu.
Rất hài lòng, nhất định mình sẽ quay lại đây!
Bán lẩu Thập cẩm Thái mà phản biện là vì có chữ thập cẩm nên rau đi kèm là rau cải, ko cần biết lẩu Thái phải đi kèm bộ rau khác.
1 cái lẩu 2 con tôm, 2 con nghêu, 1 miếng cá và 1 miếng thịt bò mỏng ko thể mỏng hơn nữa.
Nhìn cái dĩa thức ăn lẩu là hết mún ăn.
Giá 79k
Hùi truóuc là 1 miếng khăn giấy đi kèm phục vụ, giờ là bán khăn ướt 2k 1 em.
Haizz nói chung coi như lần cuối chúng ta gặp nhau đi!