Quán nằm đường lớn hơi bụi bặm, đồ ăn trưng bày đã mắt nhưng để vậy thì bụi bám vô hết. Mấy cô bán dễ thương nhiệt tình, sườn mềm ko bị khô, chã w bì cũng ok. Thịt kho hột vịt ngon thắm vị. 1 dĩa khoảng 32k. Đồ ăn nhiều. Tóp mỡ ở đây ngon. Nước mắm thì hơi dở, bị ngọt.
Quán này bán từ chiều 2-3h tới 12h đêm luôn, ngay chân cầu vượt Minh Phụng. Menu đa dạng, có canh ổ qua nhồi thịt, canh cải mà phải mua thêm. Giá cũng khá mềm. Phần cơm sườn như hình mình ăn giá 20k, cơm tấm nấu ngon, ko bị khô. Mỡ hành cũng ngon, xin thêm đc. Sườn nướng hơi đen nhìn hơi xấu xí tí nhưng ướp khá ngon, thịt mềm béo, ko bị khô. Miếng cũng khá bự và ko hề mỏng. Mỗi tội ko có canh. Nước mắm ngọt. Quán không gian khá dơ, ngồi ngay sát đường lớn nữa nên hơi bụi xí.
Ăn 3 lần rồi mới review. Lần nào mình cũng cho 10đ trong lòng hết nha ???? do ham ăn quá nên muốn ăn cho nóng, lười chụp hình review thoai. 3 lần mình đều gọi sườn cây nướng, xuất sắc nghen. Đúng ý mình từ cách ướp sườn, cơm hạt tấm đàng hoàng nóng hổi, nước mắm gây nghiện luôn ớ ^^ nhắc tới lại thèm! Lần này có order thêm miếng chả ăn cũng ngon lắm