Mình ăn bún hến và mỳ hến ở đây cũng rất ngon, thích nhất vẫn là mỳ hến. Món hến xúc bánh tráng cũng rất ổn. 35k mà nhiều hến dã man ăn ngập mồm. Chưa đầy 100k mà đã được bữa no nê lặc lè rồi ????????
Mình đi 1 lần buổi tối mà tìm không ra, hóa ra quán này chỉ bán buổi sáng. Các món cơm hến, bún hến, mỳ hến đều đồng giá 20k/ tô. Mình ăn bún và mỳ thấy đều ngon nhưng mỳ trông có vẻ đầy đặn và ngon mắt hơn bún. Hến con to, không bị sạn. Ngoài hoa chuối non, rau thơm, giá đỗ, dọc mùng (bạc hà) như những quán khác, ở đây còn có thêm khế, ăn lạ miệng. Cô bán rất nhanh nhẹn, hôm khác sẽ quay lại thử món hến xúc bánh tráng xem thế nào.
Là một trong 3 quán cơm hến, bún hến mà mình thích nhất. Mỗi chỗ có 01 đặc trưng, về độ nêm nếm thì quán này là ngon nhất, đậm đà. Nhưng tóp lại không đat được độ thơm bằng 02 quán kia. Và nước hến thì không ngọt và không bỏ tí gừng cho thơm như mấy quán mình từng ăn. Những vẫn là nơi mình thích ghé vì độ thân thiện của bác chủ quán, chị bé cháu bác. làm mình hay ghé, Bác chính là mẹ của anh bán bún hến đường Lê độ nên hương vị rất giống nhau. Quán chỉ bán đến chiều tầm 3,4g nên muốn ăn tối thì ghé lê độ hoặc nguyễn hoàng là có thể ăn được. Bình thường mình ăn bún hến kèm 1 chén tóp 10k. Nhai như bim bim. Khách hàng thường xuyên của quán.
Quán lâu lắm rồi từ hồi còn ở paster dời về ngô gia tự :) gần như là quán khá nổi tiếng :) cơm hến , bún hến , mì hến đều ngon :) thích nhất là ớt ở đây cay bá cháy , tép mỡ thì mỏng so vs chỗ khác nên độ giòn ko bằng , nhưng gia vị nem nếm ở đây rất đậm đà nhé ! Nước hến ngon :) Trời mưa, se lạnh làm tô cơm hến vs nước hến nóng nóng cay cay thì ấm bụng luôn nhé :3
Vô Đà Nẵng là biết quán cơm hến bún hến này đầu tiẻn vì nó gần trường mình . Từ ngoài bắc vô nghe danh cơm bún từ lâu chừ mới được biết mặt . Ngon ngon cực kỳ luôn. Một tô 15k xôm xôm đủ vị. Lạ lắm thứ tóp nhai c rộp c rộp vui mồm. Trộn với rau thơm và mùng ( ở đà nẵng gọi là bạc hà ) . Giá hến đậu phộng đầy đủ kèm theo bát nước hến nóng bên cạnh. Trộn lên ôi thôi ngon quá trời. Quán cũng khá nhiều khách và được khen cũng nhiều. ???????? chơi luôn 2 tô căng bụng về đi học tiếp hí hí
Ai muốn vô quán nên để ý nó nằm đối diện quán bánh cuốn số 39 ngô gia tự nha, coi bị nhầm như mình. Quán nằm trên vỉa hè luôn đông khách có cơm hến, mì tôm hến và cả bún hến. Món này bà chủ nấu ngon cay vừa ăn chung vs rau rất ngon, nước hến cay nồng thơm. Giá cả bình dân 15k một tô. Nếu khát nước có thể qua gọi nước mía sát đó uống giá 6k một ly :)