Cô chủ quán này mặt lúc nào cũng cứ như thù hằn vs cả thế giới,. Bán thì rất chậm nên mọi điều nhờ vả thì nhờ chú chồng hoặc chị phục vụ thôi.
Cơm hến, bún hến tô 15, 20k chi đó mà mắc, quá sức mắc luôn. Có 1 chút xíu thôi. Bây giờ ngoài phố đầy rẫy hàng cơm bún hến chỉ 15, 20k là cả hộp ăn no ná thở. Còn ở đây kiểu ăn hương ăn hoa thôi. Ngày xưa ăn thấy ngon chứ giờ thì ko.
Có điều bún bò thì ngon thiệt. Hình như khách phản ánh nhiều nên bỏ bớt mì chính lại rồi. Ăn thấy nước khá thanh và nhạt. Chứ ngày xưa ăn quán này xong về nằm ngay đơ cán cuốc do bị say mì chính mấy lần mà đợt này thì ko. Cảm giác ko ngon như hồi trước chắc do mình được ăn nhìu quán ngon mà rẻ hơn.
Có điều thik bún ở đây vì là phiên bản bún bò Huế khá giống. Có rau sống ăn kèm, chả cua và ớt sa tế. Mấy cái này hàng bún bò đà nẵng ko hề có đâu nha!
-Tự dưng lâu lâu nổi cơn thèm bún hến thanh thủy. mình thì thik ăn chỗ này vì đúng điệu hến huế. con hến nhỏ thôi nhưng mà ngon. Dù món này là trùm bột ngọt luôn. Mà thấy hội bạn ăn bún giò ngon quá nên thay vì gọi thêm 1 tô bún hến. Mình gọi 1 tô bún chả cua nhỏ. Nói là nhỏ nhưng có 3 cục chả cua bự sư luôn. Miếng chả quết cam cam, có lẫn thịt cua trắng ngần bên trong. Bún ở đây ăn kèm rau sống, giá mập và loại rau thơm Huế rất ngon á. Ăn no căng mà vẫn thấy ngon. Bạn mình thì nói bún ở đây nhiều mỳ chính. Mình thì ko rõ, chỉ thấy rất ngon thôi. giá cũng bình thường. buổi trưa đông cực kỳ, quán hơi nhỏ và chật
Ăn thì ngon đấy nhưng bà chủ đáng sợ thực sự. Mặt hằm hằm vừa làm, vừa nói nhân viên, xong khách chưa thấy đồ ăn ra hỏi thì quát cả khách ngay trước mặt bao nhiêu người ???? Sợ dã man. Mà đúng là 1 bát càng ngày càng ít đồ đi. Thôi từ nay chọn chỗ khác.
Chỗ này có bán cơm hến, bún bò với bún chả cua nữa. Bán nghỉ 14,15,30 mùng 1 âm lịch. Buan chả cua ở đây có sợi bún to bự chát. Mà bột làm bún cũng lạ lắm. Ăn k có chua chua như cọng bún bt họ bán ngoài chợ. Ăn miết k thấy ngán luôn. Chả cua cũng ngon nữa. Ăn cục chả bỏ hết vô miệng nhai nhai đầy một miệng hắn đã thôi rồi luôn :)) thích ơi là thích. Món này mà ăn sáng là đúng bài luôn. Cơm hến ở đây cũng ngon nổi tiếng luôn á. Mình cũng hay tới ăn cơm hến mà quên chụp hình ????????
chưa bao giờ cảm thấy quán bán mắc như bây giờ ăn quan cũng gần 4 năm rồi mà toi hôm nay la ban mắc khủng hoảng :)))) người ta bán buồn ăn lời k nói bán kiểu này lời 1 cách thất đức luôn đó :))))))))))
Mình đến quán này tình cờ do bạn mình dẫn đi, tới nơi thì thấy quán này foody hay nhắc đến nên vào rất là tự tin luôn. Bạn mình nó ăn bún chả cua nạm, mình thấy cũng đủ thứ thập cẩm nhìn tô bún ngon hấp dẫn lắm, nó nói chả cua ở đây ngon lắm.
Mình ăn cơm hến, khuyến cáo bạn nào ăn cay k được nhớ dặn họ trước, mình ăn xong muốn toét mỏ vì quá cay luôn. Tô 15k ăn lạ miệng chứ ngon thì bình thường chưa kể là mình ăn mấy muỗng là hết rồi. Hehe, chắc ăn hạ tô cơm mới đủ no đó.
Một trong những quán bún cơm hến ngon nhất đà nẵng nhưng cũng mắc nhất.Tuy chỉ 10k/tô nhưng quá ít.Ai ăn cũng phải 2 tô mới đủ.Quán có bán thêm bún bò nếu các bạn không thích bún hay cơm hến.Địa điểm cũng không quá khó tìm,đi thẳng vào thanh thủy một khúc là thấy ngay.
Lên giá quá nhiều mà đồ ăn thì ít xỉn, cũng không có gì gọi là ngon đặc sắc, mình và bạn mình đi ăn tổng cộng 5 tô cơm hến và thêm mấy tô nhỏ nhỏ nữa tối về té re cả hai đứa lun ????????
Thái độ hai vợ chồng người bán không thân thiện, bữa mình hỏi mua tô cháo 20 ngàn cho bé con vì con nít ăn ít để mứa thì phí, thì nhận được câu trả lời : ở đây chỉ có tô 3 chục mua thì mua không thì thôi ???? buôn bán có tâm tí chứ nhỉ, xưa cô này bán bún dở kinh khủng chả ai ăn, sau gặp thời thế thì mới lên thế này chứ cũng chả phải khéo tay giỏi giang gì, mà còn lên mặt với khách thế ai thương nổi???