Quán này bán cơm khá là nổi tiếng ở quận 10. Nằm trên đường Trườngg Sơn. Gần công viên Lê Thị Riêngg á. Rất dễ tìm, dễ thấy. Nhà mình hay ghé đây ăn, đồ ăn được bỏ ở dĩa riêng nhìn rất là sạch sẽ, nên đây là quán ruột của nhà mình. Mùa dịch Covid-19 nên không ghé được nên đặt Now ship giao hàng. Ở đây mình ghiền nhất là món canh chua cá hú. Bạc hà được bào mỏng, vị chua chua, ngọt ngọt, rất đậm đà vừa miệng. Giá cả so với chất lượng mình thấy hơi cao xíu nhưng cũng hợp lý.
Không còn gì phải bàn cãi khi nói Hạnh Thu là quán hot nhất, đông hú hồn luôn các bạn. Cũng do đông quá nên thấy phục vụ hơi bị lâu và bị nóng nữa ( mặc dù có máy lạnh ).
Hôm mình vô ăn có cả người nước ngoài vô luôn nha. Bạn nào muốn tia Tây có thể ghé vô ăn.
????Ngập tràn đồ ăn nên không phân ra mà review túm gọn lại luôn nha. Đồ ăn được để đĩa rất sạch sẽ, với lại cũng chất lượng luôn. Cá thì béo, tôm rang thấm vị.... So với mặt bằng chung là ở mức cao á. Nhưng mà lúc tính tiền thì thấy cao là đúng rồi nè. 1 phần đồ ăn là 48k, canh là 30k, đồ xào là 30k hay sao ấy, cơm là 5k 1 người. Vị chi lần đó đi 6 đứa, mỗi đứa tốn 50k đi ăn cơm.
——————————
????Đường Trường Sơn Q10. Gần cổng sau công viên Thỏ Trắng, xéo xéo đường Nguyễn Giản Thanh
????3.5/5
Ko định review nhưng đọc mấy bình luận ở dưới thấy bực mình quá mới phải comment
Quán này đi ngang qua rất nhiều lần nhưng chỉ ghé 1 lần duy nhất và vĩnh viễn bye luôn
1/ Muốn biết quán có đông hay ko thì ghé lúc 5h chiều là biết, quán người khác vẫn còn, quán này bán cho hết đồ thôi
Giờ trưa chỉ là 1 số người đi ngang qua thấy quán to vào ăn đại để chuốc bực vào người thôi
Giống y trường hợp quán chả cá Lệ ngã 3*** lúc đầu rất đông, nhiều người tò mò vào ăn thử, sau khi mọi người đã biết được quán vừa dở vừa đắt đã dẹp
2/ 1 quán có cá ngon khác là quán cơm số 7 đường Nguyễn Văn Tráng q1, có thể sắp đổi tên đường thành Phạm Văn Tráng
Bán cùng món nhưng quán q10 này giá còn đắt hơn quán ở q1 là đủ hiểu kém thế nào
Về vị trí thì quận 10 so với q1 xách 10 cái dép theo cũng ko đuổi kịp được
Đi giờ trưa 11h thì ko biết lấy gì so sánh cách biệt số lượng khách của 2 quán này
3/ Quán chỉ lạ món chả có nhân trứng bắc thảo thôi, các quán khác có thể học theo dễ dàng
Cho tới giờ, mình thấy cơm trưa văn phòng giá bình dân thì chỉ có Hạnh Thu là vừa ý nhất.
Giá rẻ, cơm thêm miễn phí, đồ ăn nêm nếm ngon dã mang. Canh chỗ này ko như những chỗ khác nấu cho có, dù là canh chua hay rau đay cua, rong biển đều rất vừa miệng, ngon và hợp giá tiền.
Nên thử...!!!
Mình ăn chỗ này rất nhiều lần nữa. Lúc đầu nghe giới thiệu là cơm văn phòng nhưng không khác gì nhà hàng. Quán thì có hơi rộng nhưng mà rất ngộp, mình vô lúc vắng khách mà cũng chịu không nổi. Cơm thì ít nhưng được thêm cơm miễn phí, đồ ăn khá ngon nhưng quá mắc, phần ăn chỉ có chút xíu, không đủ cho một người lớn. Nhân viên làm việc có thái độ rất chảnh, tính tiền không có hóa đơn nên cx chẳng bik đúng hay không. Có khi mình kêu một phần mà tận 2 lần đều đem qua bàn khác. Mọi người nên thử quán này một lần cho biết thôi. Còn lần 2 lần 3 thì tùy ý mỗi người.
Thái độ phục vụ kém kính khủng, dĩa rau nhỏ xíu không có một miếng thịt mà tính 25k, mình sợ tính nhầm hỏi kĩ lại thì tỏ thái độ, trả lời kiểu kênh kiệu mỉa mai, thôi chừa. ăn cũng vài lần, sau hôm nay xin kiếu.
1/ tủ thức ăn không làm bằng kiếng
2/ menu và bảng giá thức ăn không có
3/ tính tiền xong không đưa ra hoá đơn
Lúc mình đang ăn có 1 chú tính tiền,thắc mắc hỏi món kêu thêm là trái trứng luộc sao tính 11 ngàn và không có bảng giá thì nhân viên tính tiền mới nói: quán này không có bảng giá,kêu món gì tính tiền món đó rồi nói với chú kia muốn thắc mắc là hỏi trước khi ăn.rồi chú ấy nói sao tính mắc vậy ông nhân viên đã không chịu lỗi về mình còn lớn tiếng quát lại.....sau đó bà chủ còn phụ đạo thêm ....có ngon thì kêu công an đi.rồi sau đó ông chủ can bà này ra
Đến lượt mình tính tiền thì có 1 cô lớn tuổi tầm gần 60 tính tiền nhẩm nhẩm rồi phán và mình trả tiền không hề có tờ hoá đơn vì mình đi cũng 6 người và cũng kêu nhiều món.
Nói chung phong cách bán như vậy không ổn
Sẽ không quay lại
thức ăn quán ngon nhưng hơi nóng nhất là vào buổi trưa nên trang bị mấy lạnh để khách ăn uống thoải mái hơn, trưa đi vào là đông nghẹt ko có chỗ ngồi, phục vụ khá nhiệt tình và chu đáo, giá cả cũng phải chăng và hợp lí không quá rẻ cũng không quá đắt giữ xe chu đáo có dắt xe ra cho khách 1 ngày phục vụ chắc cũng hơn 1000 người là đủ biết chất lượng thế nào rồi, sẽ ghé ăn thường xuyên vì mình sắp dọn nhà đi rồi, chúc quán ngày càng phát triển bye bye nha