Gà dù là góc tư nhưng bé tí thịt teo tóp cứng ngắc, chiên toàn mùi dầu ko có vị gì. Giống như đang ăn chim cút chứ ko phải gà. Tóm lại nhiều quán bán cơm gà có tâm hơn nhiều.
Thứ nhất, với cái giá 42k 1 phần cơm mà ở quán ko đc sạch cho lắm thì cái giá này khá đắt vì gà ko đc nhiều.
Thứ hai, ai lại cho chén nước chấm để trên cơm bao giờ, trong khi cái chén ko dc sạch, bỏ lên cơm làm cơm ko đc sạch theo.
Đã ăn quán từ cái thời còn bên*** Sau đó quán dời chỗ nào vẫn kiên nhẫn theo. Nhưng đến hôm nay thì thất vọng thật sự. Hôm thứ 2 đầu tuần mình có book Foody ship 1 phần cơm gà cánh, khi nhận miếng gà thì hỡi ôi bị chiên cháy đen xì, khô khốc, ko nuốt nổi. Tự nhủ chắc nay đầu bếp lỡ tay, thôi tháng 7 nên bỏ qua. Hôm nay cả phòng nói order cơm gà xối mỡ về ăn, hí hửng book ship 4 phần về, mở ra thì 4 miếng gà vẫn cháy đen & khô khốc. Phòng mình nói chắc đổi bếp rồi, đây là lần cuối ăn vậy.
Nằm trên Hoàng Sa, gần đường rầy xe lửa. Phải đi vòng mới tới. Quán giờ có máy lạnh bên trong, tuy nhiên cũng hơi nóng, mặt bằng hơi nhỏ. Gọi phần cánh gà, đúng là gà xối mỡ, mỡ chảy thẳng xuống gà, gà vừa ăn, nước chấm cũng ngon, có điều cơm chưa ngon lắm, hạt rời nhưng không dẻo, nếu được nên đổi loại gạo ngon hơn. Giá cũng không mềm lắm, ăn trưa cũng hết 50k, mà xứ này giá vậy cũng chấp nhận được. Ăn được vài lần nhưng hương vị thật sự không cuốn hút.
Thấy mn review nên đặt về ăn thử. Vừa mở hộp cơm ra là không muốn ăn rồi. Đùi gà thì bé tí, dầu mỡ nhiều, cơm thì ít vs khô. Canh rong biển thì càng dở tệ hơn nữa, canh j toàn là nước lỏng lẻo. Được cái nước chấm khá ngon. Còn lại mọi thứ đều dở tệ.