Đi ngang cái chợ nằm đường Đỗ Tấn Phong thấy bán đủ thứ món hết thật là hấp dẫn. Mình chọn ăn thử cơm gà xối mỡ (quán này chủ yếu là mua mang về vì chỗ khá nhỏ). Quán có bán nước sâm, sữa bắp này kia nữa. 1 phần 24K thì phải, nhưng thêm canh mà tính 3K dù có mấy miếng rau. Cơm ăn tạm, nhưng gà thì khô lắm, không thấy hấp dẫn gì hết, nhưng giá vậy là đúng rồi, không đòi hỏi hơn được.
Ăn đi ăn lại cơm văn phòng cũng ngán quá nên mình ra chợ Đỗ Tấn Phong coi có gì ăn không. Thấy có tiệm cơm gà xối mỡ nên mua ăn thử. Gà có đùi, ức... Mình lấy phần ức về ăn. Cơm tàm tạm, gà khô đéc khô đéc khô đéc! Đó giờ ăn cơm gà xối mỡ bình dân chưa có chỗ nào mà gà khô đến không còn cảm giác gì về thịt gà như chỗ này! Khuyên các bạn đừng nên ăn dù có 24K!