Quán này khá nổi tiếng mà giờ mới có dịp ăn
Mình mha mang về k ăn ở quán
Gà bự. Chiên giòn ngon. Ướp gà mặn nhẹ hợp khẩu vị
Gà dai mềm. K quá xác. Xươn gà k bị thâm đen (gà cũ)
Về cơm: cơm mình thây bình thường. K có gì đặc sắc. Mình thích ăn cơm tơi giòn giòn xíu. Ở đây làm hơi ướt
Mình xin rau nhiều nên cho qá trời. Rau tươi. Có dưa leo là bị đắng
Nc sốt cho để chan cơm cũng ngon nữa. Khá đặc biẹt ở chỗ nước sốt
Có thể sẽ quay lại
Cơm gà xối mỡ anh mập nằm trên đường 20 thước cắt hoàng- diệu, khúc gần cuối đường, nằm bên tay phải, tiệm cũng dễ kiếm, chạy rà rà là thấy chứ ở đây khỏi kiếm địa chỉ hehe. Quán nhỏ thui, bên ngoài là quầy chiên cơm luôn, bên trong có tầm 5 6 bàn ngồi lại, để xe bên hông quán, nhớ khóa cổ nhóe, không gian quán bình dân, hơi ám mùi đồ ăn, cảm giác hơi mỡ màng sao á. Quán bán các loại cơm chiên kiểu gà xối mỡ, cơm chiên dương châu, cơm gà xé bla bla, bán tới tầm 21h hơn là hết món òi nhóe, tầm giá cũng dễ chịu, tầm 20k đến 40k thui. Mình đi với bạn về tối ghé ăn gọi cơm chiên gà xé và cơm chiên dương châu, cơm chiên sơ theo từng dĩa nên đem ra cũng nóng, hơi nhiều hành lá nhóe, ai ko ăn nhớ dặn xem có bớt được không. Cơm thì chất lượng cũng ổn, không ngon đặc biệt nhưng với giá vậy thì ăn no nên chất lượng có thể châm chước được. Phục vụ cũng nhanh, đôi khi do đơn hàng nhiều nên cũng hơi gắt với khách.
Giá rất rẻ có 20k 1 phần cơm má đùi, ăn vừa đủ bụng, còn bạn nào muốn ăn no thì kêu cơm đùi gà cái đùi siêu bự luôn. Quán bán đắt khách kinh khủng, làm ko ngơi tay. Thịt gà chiên giòn có rưới xíu nước mắm, bên trọng thịt mềm chứ ko cứng như mấy quán khác.
Nay thèm cơm gà chiên nước mắm, search ở q.4 thấy chổ này có bán. Bảo ck lại mua 1 phần cơm gà chiên mắm với canh rong biển. Chủ quán còn hỏi ck m canh có lấy trứng ko, mình ko ăn trứng nên ko lấy. Tính tiền mình 41k là luôn bịch canh đã rồi ko bỏ canh vô cho mình. Lên coi review mới biết là ko riêng gì mình bị quán thiếu đồ ăn như vậy, quán làm ăn ngộ ghê.
Đánh giá về đồ ăn thì gà chiên đến mức khô queo như cây củi. Gia vị nêm nếm ăn đc
Chiều nay mình ghé quán ăn thử,có gọi cơm gà chiên nước mắm,cơm vừa mới chiên xong nên còn nóng và cơm không bị khô,vị vừa ăn,quán có cho thêm dưa leo,cà chua,dưa chua và xà lách ăn kèm cho đỡ ngán. Món chính là gà chiên nước mắm,gà được chiên giòn và cắt nhỏ ra cho dễ ăn,được xào chung vs nước mắm và hành tây,nêm nếm rất vừa ăn,mặn mặn của nước mắm và ngọt ngọt của hành tây,ăn rất bắt cơm. Bên cạnh cơm ngon thì anh chủ quán và chị nhân viên cũng rất dễ thương và hiếu khách nữa. Với món ăn ngon,thái độ tốt và giá cả hợp lý như vậy thì mình chắc chắn sẽ ghé lại thêm nhiều lần nữa.
Nhìn thấy một người lao động chân chính, lòng tôi không khỏi cảm động và bày tỏ sự tôn trọng, kính nể tới anh. Anh là chủ quán của quán Cơm Gà Anh Mập quận 4. Tôi có đi qua quán anh nhiều lần, do thuận đường về nhà. Đây là lần đầu tiên tôi vào ăn quán của anh.
Đồ ăn thuộc dạng ổn, gia vị được. Giá gọi là bình dân.
Lúc ngồi ăn, quán có mình tôi, trời còn mưa. Vô tình, anh nói chuyện với thằng em mới tuyển vào quán được một tháng, cỡ tuổi tôi. Nội dung kiểu như, mày làm, mày phải cố gắng vươn lên, chứ sao có cái tư tưởng ngồi một chỗ được. Làm phải biết nâng cao kỹ năng, để mà còn đi làm chỗ khác, thì người ta nhìn người ta quý vì mày biết lao động, yêu lao động, chứ không phải để người ta khinh vì cái thái độ lao động dửng dưng, làm nửa chừng là chán. Cứ làm chút mà chán, thì đi quán nào cũng như quán nấy cả thôi. Nghe mà thấm thía chuyện nghề ghê.
Nghĩ tới những người lao động, làm ăn chân chính, thấy những lần mình tiếc vài ba ngàn vào quán người ta thật là một hành động ích kỷ, độc ác. Nghĩ những lần mình không tiếc 50 ngàn mua những ly trà sữa, uống phì phèo với bạn, bỏ tiền vào bọn công ty lớn nhà giàu, cậy thế muốn làm gì thì làm ấy. Nghĩ tới tiền mình vào túi ai nhiều hơn cũng quan trọng. Quan trọng hơn nữa, là làm việc với những tiêu chuẩn, làm việc với một cái tâm, làm hết mình để công việc được tốt. Phải làm chân chính, hết tâm, thì mới yêu công việc mình làm. Yêu công việc mình làm thì mới làm tốt được.
Cơm ở đây rất là ngon lại còn rẻ nữa, gà chiên nước mắm thì vừa ăn, đùi gà chiên thì to bự, đặc biệt là nước sốt lạ ngon, nhất định sẽ ghé lại nữa????????????????????????
Em order bên đây rất nhiều lần rồi. Cũng thích món bên đây. Order ngay món Cơm bò lúc lắc. Rất nhiều lần chỉ giao em hộp cơm mà không giao gói thịt bò lúc lắc cho em. Quán sót rất nhiều lần. Những món khác thì đầy đủ. Riêng món bò lúc lắc thì thiếu ạ. Ai order món này thì nên để ý. E đã từng thiếu rất nhiều lần rồi.