Đây chắc là một trong những quán ăn ngon rẻ nhất mình từng ăn ở TPHCM. Quán có khuyến mãi nên mình đặt 1 lượt 3 hộp: cơm gà hấp muối, cơm xá xíu và cơm heo quay, cùng 1 phần canh củ sen. Quán giao nhanh nhưng đồ ăn khi tới nơi vẫn còn ấm nóng. Lúc mở ra mình đã hơi thất vọng vì tưởng là cơm vàng như cơm gà Hải Nam khác nhưng lại là cơm trắng. Đến khi thử miếng đầu tiên thì omg bùng cmn cháy vì nó quá ngon, cơm dẻo thơm có nêm gia vị, thậm chí có thể ăn không được luôn á, gà mềm thơm, da giòn béo, làm sạch không có mùi tanh, có điều không dai ngọt như gà ta chuẩn quê mình hay ăn, nhưng cũng rất xuất sắc rồi. Đặc biệt là gà rất nhiều nha, phần này giá gốc chưa tới 70k nhưng gà ngập mặt, mình ăn chỉ được 1/2 là no căng. Mình có nếm thử xá xíu và heo quay, món nào cũng nhiều hết dù giá gốc khoảng 35k à, heo quay thơm, vừa miệng, da giòn, xá xíu mềm mại nhưng không thơm đậm lắm, vị ngon. Xuất sắc nhất là canh củ sen, chắc đây là món canh ngon nhất mình từng ăn bên cạnh canh mẹ mình nấu. Canh siêu siêu thơm, mùi thuốc Bắc, táo đỏ thoang thoảng, vị thanh ngọt, mình ăn mà không thể dừng lại được nên không có chụp hình, củ sen giòn ngọt, đậu phộng ninh nhừ bùi béo, có kèm 1 khúc đuôi heo nhỏ, mà canh nhiều nha hơn phân nửa hộp chứ không lẻo tẻo như bình thường đâu. Hy vọng quán tiếp tục giữ phong độ này, hứa sẽ ủng hộ quán khi có dịp ^^