Biết quán này lâu lắm rồi, quán này trên cung đường ẩm thực Pham Xích Long sầm uất :))
Được bữa cuối tuần cả đám rủ nhau đi ăn cơm gà , vô quán được nhân viên giới thiệu món mới là gà mẹt nên cả đám gọi ăn thử cho biết
Bưng mẹt ra nhìn khá ít so với cái giá 200k , nhưng ăn thì cũng khá ngon, gồm có gỏi, gà chặt, lòng xào và có sẵn xôi trong mẹt luôn nha
Đi 4 người nên bọn mình phải gọi thêm thố cơm và canh khổ qua
Ba chị cứ đòi đi ăn gà lên mâm mà quanh khu vực nhà tụi mình chỉ có quán này là đi ra ăn gần nhất.
Mặt bằng chỉ tương đối, nếu ghé ăn vào buổi trưa ngồi phía trước không có máy lạnh thì hơi nóng nực. Đi vào bên trong có phòng máy lạnh.
Gà dai mềm, con to nhiều thịt, con gà béo ngậy.
Xá xíu hơi khô, thịt không thơm ngọt.
Xôi ở đây nấu không được dẻo lắm.
Gạo nấu với nước luộc gà cũng ăn tàm tạm.
Nhìn chung, quán bình dân, giá cả và chất lượng tương đối thôi.
Phục vụ nhanh nhẹn, vui vẻ. Gọi thêm lá chanh, thêm chanh tươi là đưa thêm cả dĩa ;))
Hôm nay đi ngang thấy quán khá đông xe nên tò mò tạt vào thử. Tầng trệt kín bàn nên nv có mời lên phòng lạnh trên lầu.
- Không gian : quán nhỏ bề ngang nhưng đc cái có phòng lạnh trên lầu , phù hợp đi nhóm đông ng, có điều đi cầu thang khá mỏi chân haha
- Món ăn : mình đi 2ng nên gọi phần cháo và gỏi gà cho 2ng ăn, nv giới thiệu có 2 loại gỏi miền nam và miền trung, bạn nv giải thích từng loại gỏi, vì thích ăn chua nên mình dùng gỏi nam, bóp vừa miệng, gà dai da giòn, cháo hơi đặc,loãng tí sẽ ngon hơn, đồ chấm vừa ăn
- Nhân viên : quán khá đông buổi trưa nên chờ khoảng 15’ mới lên món, chắc do đông nên nv cũng ko nhiệt tình lắm, chắc do chạy lên xuống cầu thang mệt haha
- Giá cả : phần ăn như trong hình là khoảng 190k luôn cả bộ lòng gà trứng non, giá khá ổn so với chất lượng món ăn
Có dịp sẽ quay lại
Nên cạch cái quán này ra, làm ăn buôn bán cẩu thả. Hôm qua mình có ra tận quán đặt 4 con gà theo kiểu trộn gỏi nguyên con và cháo. Hẹn trưa hôm sau 11:30 giao. Ok! 11:40 giao, giao 4 con đã gà đã trộn gỏi (lúc đặt bảo xé cuối cùng chặt) thêm phần CHÁO CHẮC 3 NGƯỜI ĂN, xin thêm đũa muỗng ok hết cuối cùng k có 1 cái. Gọi ra hỏi kêu ủa có dặn đâu. Ok đồng ý đi ra mua thêm 50k cháo, trả lời 1 câu hết rồi. Ủa là sao? Buôn bán gì vậy? Cái bill 1tr320 không có ít tiền mà buôn bán kiểu đó. Được cái a giao hàng nhiệt tình nhất. Chắc chắn là không bao giờ quay lại đặt hàng các kiểu. Vô trách nhiệm với khách hàng
Mình gọi hai phần cơm một đùi tỏi một đùi bơ nên nhìn giống nhau 97%.
Anh nhân viên bưng ra đẩy xuống bàn rồi bỏ đi không một lời nói. Mình mới kêu lại hỏi “Này cơm gì vậy anh? Ít ra a cũng phải nói khách mới biết chứ”. À há, xong rồi ảnh cười khẩy, “Cơm đùi bơ, ở đây là vậy đó” :).
Gà chiên thì quá lửa ăn hơi khét, tuy nhiên chất lượng món ăn vẫn khá hơn thái độ nhân viên!
- gà chắc thịt da giòn đúng gà ở quê, cơm nấu nước luộc gà cũng rất thơm nhưng hơi ngán nếu ăn nhiều, nước mắm chua ngọt nêm nếm ok, có món cải chua ăn kèm free là thích rồi
- quán khá nhỏ nhưng khách ra vô liên tục và phục vụ cũng khá nhanh
Đặt 1 phần gà chiên nước mắm, đựơc 2 cục thịt cỡ 2 ngón tay, 1 phần gà chặt được 4 cục cỡ 1 ngón tay cái. Mở ra nhìn cái hộp thấy tức nghẹn vì quá ít, cảm giác bị lừa dối, chưa cần biết ngon hay không. Ko bao giờ, thề, ko bao giờ đụng tới Cơm Gà Tam Kỳ Hồng Nga
Mình thường xuyên mua ở quán mang về nhà ăn. Nhưng hôm qua lần đầu ngồi lại ăn cùng bạn. Trời nóng nên bạn mình nhờ đổi chỗ cho lên phòng máy lạnh ngồi. Tất cả chỉ có thế và mình vô cùng lịch sự luôn cảm ơn bạn đó. Nhưng bạn nhân viên bị tật miệng với cổ hay sao mà mỗi lần mag cơm-trà đá- dưa chua- miệng cười nhếch xong lắc đầu ??? Mình là khách hàng mình ko hiểu vì mình gọi ít món nên nhân viên thái độ? Hay mình quá rắc rối khi chỉ nhờ cho lên máy lạnh ngồi hết sức nhẹ nhàng và lịch sự? Chắc chắc mình sẽ không bao giờ quay lại quán.
Mình vào ăn gọi nửa con gà gỏi và 2 phần cơm. Cơm gà thì cũng tạm được, nhưng gỏi gà khá mặn, ko có 1 chút cảm giác ngon nào. Lần đầu tiền ăn quán cơm gà mà phải lên viết review vì độ dở ko chấp nhận được ????