Lâu lắm mới có dịp ghé tam kỳ chơi vid thế không có lý do gì mình lại không ăn cơm gà cả, vò là đặc sản mà. Tam kỳ thì mình chỉ biết tới hai quán cơm gà nổi tiếng nhất là cơm gà bà luận và quán này. Cơm gà ở đây có nhiều loại, gà xé, gà chặt, gà rôti. Mình ăn gà rôti. Một phần cơm như vầy là 25k phải nói rẻ, ngon. Thịt gà mềm như kiểu gà quê rất ngọt thịt và thơm. Hạt cơm hôm nay mình ăn khá ok, hạt gạo mềm không bị khô.
Quán đông, có đặc sản là cơm gà xé, ngoài ra còn có Cơm gà chiên, gà kho hay Cơm sườn trứng. Cơm gà xé ở đây ngon đấy, gà ta nên dai thịt, không bị bở, da sực sực, cơm màu vàng nóng hổi, hạt cơm tơi, chỉ có điều gà ít, rau ăn kèm lại nhiều, ăn dĩa này kêu gà thêm sẽ no nê hơn.
Quán có nhân viên phục vụ khá nhanh nhẹn, cơm gà xé là mang ra nhanh nhất vì nó là món được gọi nhiều nhất nên quán chuẩn bị sẵn.
Đây là lần thứ 2 mình đến thành phố Tam Kì, tỉnh Quảng Nam.
Lần đầu tiên mình cũng có ăn cơm gà Tam Kì nhưng ở quán khác, lần này nhờ search google và Foody nên ra được quán này, thấy mọi người review là quán đặc sản nên ghé.
Tuy nhiên thì mình rất thất vọng. Và ăn không nỗi. Vì không ngon như quảng cáo. Cũng không ngon bằng cơm gà lần đầu mình ăn ở quán khác (quán nhỏ không nổi tiếng).
Vậy nên các bạn đi du lịch thì đừng tìm mấy quán như vầy, tốt nhất là nên hỏi người địa phương chỉ cho mấy quán ngon mà khách du lịch không biết á.
Quán Tam Duyên này nấu cơm rất khô và không thơm vị nước luộc gà mà như trộn màu vàng nên ăn ngán lắm. Gà xé bóp gỏi chua chua ngọt cũng ổn nhưng thịt gà ngán, không đậm đà đặc sắc.
Quán rộng, khách du lịch nhiều. Quán lớn dễ tìm. Giá 25k một dĩa.
Quán này có từ lâu đời, trước đây rất ngon, giờ chất lượng không bằng nhưng vẫn ổn, cho cơm khá nhiều. Quán đông kèm với mất vệ sinh và coi thường khách. Vừa rồi ăn canh phát hiện con ruồi chết nổi lềnh bềnh thiếu điều muốn ói. Gọi một cô mập mạp thấp thấp có vẻ như bà chủ lại chỉ thì thái độ cô ta bực bội nói: Con ruồi mới rớt vô chứ canh ở đây làm gì có ruồi, rồi quay ngoắt bỏ đi với thái độ bực tức như thể mình bỏ con ruồi vô. Mình vẫn hay dẫn bạn bè nơi khác đến Tam Kỳ ghé đây ăn, nhưng sau chuyến này thì cạch. Phản ứng trên Fanpage thì có vẻ như con trai chủ quán vào lời lẽ gay gắt chỉ trích khách hàng. Không mợ thì chợ vẫn đông nhưng với thái độ coi thường khách biết đâu dần dần chợ sẽ vắng như quán mì bà Dậu.
Lần nào đi ngang qua Tam Kỳ cũng ghé vào quán này, đơn giản vì không biết quán nào khác, món nào và một lí do hết sức đặc biệt là nó rất ngon.
Quán không gian cũng không quá nhỏ trưa ghé vào lúc nào cũng kín bàn, chỗ để xe cũng khá eo hẹp nhưng được cái món ăn lên cũng khá nhanh.
Cơm gà đây ngon, dĩa cơm khá đầy đặn. Cơm dẻo ngon và gà cũng chất lượng nữa, có thêm canh khổ qua nếu muốn. Một đĩa vậy chỉ 25k thôi, no nê cho bữa trưa luôn
Quán đông khách, và không gian cũng rộng rãi, mát mẻ, cơm gà xé 1 phần 25k , phần thịt gà ngon, thịt dai, đúng chuẩn gà ta, tuy nhiên mình chưa ưng ý phần cơm lắm, hạt cơm hơi bị khô, lại không có tương ớt kiểu " chin su" hay nước gà kho nên phải chan nước mắm vào, ăn nhanh bị ngán, rau kèm là rau giá muối chua nhưng cái này với mình cũng ko ưa bằng hành muối chua như bên bà Luận, nói chung thì giá rẻ, với giá đó mà thịt gà ngon như vậy là cũng ok rồi :)
Quán lúc nào cũng đông khách. Cơm ở đây khá nhiều, gà thơm, mềm, ngon, vị vừa ăn. Mỗi lần có dịp là lại ghé quán. Mấy dì bán rất dễ thương, phục vụ khách như người nhà, rất tận tình. Giá cả lại vừa túi tiền. Phù hợp với nhiều đối tượng khách. Quán nằm trên đường lớn, đông người qua lại nên dễ tìm. Không gian rộng rãi, bố trí gọn gàng, sạch sẽ.
Cơm dẻo, ngon, gà dai, thơm, vừa miệng, đồ ăn kèm đầy đủ. Đã ghé quán 3 lần, 3 lần đều ăn no căn ke. Quán nằm ở trục đường chính, dễ tìm, phục vụ tận tình, quán sạch sẽ, ăn tiệm mà như ăn cơm ở nhà. Giá cả hợp lý. Mình đi 2ng, 2 dĩa hết 50k.
Trời nóng đỉnh điểm tháng 6, heo lại bị dịch tả Châu Phi, mua 3 hộp cơm gà xé, kết quả là ăn hết sạch, không biết vì đói hay ngon.
Vị trí dễ tìm dễ ghé, tuy nhiên không gian khá nóng. Phục vụ nhanh. Ngoài gà xé còn các món cơm khác chế biến từ gà.
Là một điểm nên ghé khi bạn thăm Tam Kỳ, giá rẻ, đủ ngon và đủ non. Bạn có thể gọi thêm các món nước uống ở đây.
Nghiện cơm gà ở đây mấy. Ngon cực kỳ. Ngon hơn ở Đà Nẵng và Hội An. Phục vụ nhanh, cơm ngon, gà cũng ngon, đúng gà chạy bộ lại không gian sạch sẽ nữa. Lần nào về Tam Kỳ sẽ ghé lại. Thật sự rất thích