Vừa mới mở hộp cơm ra, hộp cơm đầy đặn, ăn vừa miệng, nhưng mình vừa ăn được vài miếng thì nhìn thấy cái này, khiếp quá ko dám ăn luôn, không hiểu sao miếng thịt gà lại có màu tím?????
Cơm gà ngon, rẻ nhưng mà khuyên mọi ng nếu vào quán chỉ có chị chủ bánthì nên né ra. Nhà mình có ng bị đau dạ dày nên lúc mua đã dặn là cho một phần ko chua cay ít mặn, phần còn lại bình thường. Vậy mà bà chị vẫn cho chung vào một chậu trộn hết lên. Bực mình kinh khủng, thà quán đông ko nói đằng này mới hết dịch m tới mua sớm nên có mỗi một mình mình là khách. Anh chủ thì dù quán đông vẫn làm riêng còn chị bé thì siêu qua loa. Khách ruột mà mấy lần bị vậy rồi. Chán quá mới phải lên đây góp ý ????
Nghĩ sao con sâu to đùng nămd ngay trên mặt mà giao cho khách. Còn bảo là nhà mình rau sạch nên có sâu.
.
Chắc chắn mình thì k ghé lại đây nữa rồi... nhưng đề nghị quán làm kĩ lưỡng, sạch sẽ để những người không biết mà lở vào đây ăn.