Chiều nay tới quán tính mua cơm nhìn thấy chỗ quán làm tởm quá chịu ko nổi.
Chưa từng review quán nào tệ như này.
Chỗ làm cơm thì bẩn, gà xé sẵn được để chung với xương gà và vỏ trứng. Dầu chiên thì đen thui như để 800 năm.
Bà chủ quán thì hỗn, chửi khách***l.. này l.. nọ.
Có điên mới ăn quán này.
Hộp cơm dương châu 20k được chừng 1 chén cơm. Mở hộp ra mà hoang cmn mang. Vị thì ok nhưng mà quá ít để ăn trưa, thà tăng giá bán 30k/ phần nhưng chất lượng còn hơn như thế này khác j lừa khách. Hèn j quán vắng tanh. Haizz hy vọng quán thay đổi, còn mình ăn 1 lần là đủ rồi, sẽ k quay lại
Đừng ai mua quán này bán cơm thì ít mua cơm dương châu xúc xích lạp xưỡng về mở hộp cơm đếu mún ăn bán có tâm mới tồn tại quá tệ ko bao giờ mua ở đây nữa ????