Cơm đùi gà luộc , phần gà đc tách xương ra chỉ còn thịt thôi , cơm nấu với nc luộc gà thơm béo , giao tới cơm và canh đều nóng , có dưa các đồ ăn kèm . vị trí mặt tiền giá cũng tương đối ko mắc
Tôi đặt cơm gà lá sen 2 lần, lần nào cũng không có, lại bảo tôi đổi sang cơm chiên cá mặn. Vấn đề là khẩu vị chứ không phải giá tiền. Quán không có món thì xoá tên món, tiền đã trừ trong tài khoản phải chờ cả tháng mới hoàn tiền
Lúc mang ra mình tưởng họ đùa, xong mình cười bảo em ơi cái này chỉ có xương? Họ nói con gà nó có chỗ này chỗ nọ. 130k cho một suất cơm canh gà nghèo nàn thế này, thật sự không hiểu sao quán vẫn có ngừoi đến ăn. Chất lượng cơm thì mình thấy ăn cũng được, như bao cơm nấu nước gà khác. Gà thì quá ít toàn xương để biết được vị của nó thế nào :( Dã man, không bao giờ dám quay lại.
Đọc review khác mới biết là dưa chua tính tiền nhé đừng dại sờ vào. Và lúc ăn gần xong hay có trò mang rau câu ra tưởng là để tặng nhưng thực ra cũng tính tiền (may mình cũng không bị dính)
Nếu nói về món gà Hải Nam, gà rô ti thì cứ đến đây đừng suy nghĩ nhé -> giá cả thì cao đó à.
✔ Món ăn: Cơm gia đình, cơm phần/ đĩa đều rất ngon. Mình hay ăn hà rô ti, cơm thố và canh xoong, rất rất ngon luôn. Mê li lắm đó.
✔️ Dịch vụ: Nhân viên khác lạnh lùng và đơ đơ bơ bơ dù cho khách không đông đúc gì nhiều.
???? Giá cả: giá khá chát, cao nên nếu người bình dân sẽ khó chấp nhận mức giá này.
Chốt lại là: mình vẫn sẽ ăn, sẽ vẫn yêu thương quán này nhưng chắc lâu lâu mới dám ghé 1 lần.
Nay mình đến đây ăn một mình, cũng là lần đầu tiên ăn cơm gà. Thấy cũng bình thường, không có gì đặc sắc, về giá cả thì hầu như những món người hoa đều tầm giá này nên k bàn đến.
Cái làm mình bực là mình bị lừa một cách trắng trợn, xem menu gọi món, kbiet gọi món gì hỏi nvien thì nvien trợn mắt khinh khỉnh không tư vấn giúp khách. Lại còn không cho khách xem hết menu (???), sau khi order cơm thì hỏi mình muốn dùng canh gì,mình thì nghĩ chắc cơm kèm theo canh nên chọn :)))) một lúc sau mang lên bát canh to bằng mặt mình ạ :))) lúc đó đã hiểu tại sao k cho xem hết menu :))) ra là canh tính tiền riêng nhưng éo nói cho khách, không trả lại canh được. Tiền chẳng đáng bao nhiêu đâu nhưng nếu muốn khách dùng thêm canh thì cũng có thể tư vấn chứ không phải ép mua ép bán kiểu này :))) không bh quay lại nhé
Thái độ của nhân viên phục vụ quá tệ. Mình gọi món như bình thường mình hỏi bạn ấy rất lịch sự đàng hoàng nhưng bạn ấy quát tháo mình và giật menu từ tay mình. Lúc đấy mình hoảng luôn các bạn ạ :) Chả biết là chủ quán hay gì mà thái độ lấc cấc thế.
Đồ ăn không có gì đặc sắc, giá cả so với chất lượng là quá mắc.
Đây là lần đầu tiên mình phải review một chỗ nào tệ như này. Không bao giờ quay lại