Mình đc anh grab chỉ cho quán này, thấy rất đông khách du lịch
Đồ ăn giá phải chăng, nhưng muốn ăn cơm gà xé mà hết nên gọi cơm bò và cơm mực, đa phần mọi ng gọi cơm gà nguyên cái đùi ấy mà mình thấy k có j đặc sắc nên k gọi.
Đồ ăn nói chung dễ ăn, giá thành rẻ chứ về độ ngon thì chưa đạt tới mức ngon như vậy
Nhân viên nhanh nhẹn
#SIEUHOIFA <3 <3 <3 <3
Quán cơm gà lâu đời và nổi tiếng ở Đà Nẵng tuy nhiên chất lượng đã giảm dần
++ Vị trí : mặt tiền đường***
++ Không gian : 2 tầng, tầng 1 hơi chật tuy nhiên bàn ghế gỗ ngồi khá thích, tầng 2 rộng hơn có cả khu máy lạnh
++ Chất lượng : nổi tiếng ở đây cơm gà quay, cơm màu đỏ tuy nhiên dạo này hơi khô, gà cũng quay ko ngon như trước, da ko giòn tan. Cơm gà xé bình thường hơi cay so vs mình
++ Phục vụ : rất ư là lơ là, kêu nhiều lần mới tới order, gọi món rất lâu
++ Giá cả : theo mình là ngang với nhiều chỗ
Quán này có thương hiệu nên khách du lịch ghé rất đông. Ngày thường buổi tối đi mà k có chỗ ngồi, hoionf ào. Cơm gà chiên và rô ti ngon, nhưng trình bày k đẹp mắt. Giá hơi mắc. 2ng ăn trung bình phải hơn 200k lun canh. Phục vụ vì đông nên k chu đáo. Nói chung cảm giác ăn k thoải mái lắm.
Mình biết đến quán ăn này từ khi còn nhỏ rồi, có lần đi ăn lại thì vãn là thiết kế đó nhìn rất là cổ điển, mình đi cùng với gia đình là 4 người, đến ăn cũng là lúc chủ nhật nên khá là đông mà phục vụ ở đây bưng đồ ăn đến khá là nhanh, mình gọi 4 phần cơm và gồm 2 cánh và 2 đùi cánh thì rất nhiều luôn nên ăn cũng khá no, chỉ có là canh ở đây nấu như nước lọc đun sôi lên hay sao mà vị nhạt nhẽo lắm được cái là đồ ăn rất ok cũng hợp khẩu vị nhà mình
Nhân viên thái độ rất kém. Khách vào quán hỏi menu thì cố tình k trả lời, hỏi lại lần 2 thì lờ đi luôn. Nghĩ do quán đông nên mình đã đợi khá lâu nhưng vẫn không được gọi đồ. Sau đó mình đã đi về luôn, không bao giờ quay lại lần 2
Cơm không ngon so với giá tiền quá đắt. Nhân viên phục vụ trời ơi đất hỡi ???? chậm chạp lâu và dường như không hiểu tiếng việt ???? nói 3 4 lần vẫn kiểu ngơ ngác như con nai vàng trong rừng hoa. Ngồi đợi lâu lắc vẫn chả thấy mang cơm ra. Thời tiết nóng đi ăn gặp kiểu này phát cáu. Khuyên 1 điều đừng ai ghé quán này nếu ko muốn rước thêm sự bực bội ????
Order cơm gà chiên bơ đi ra cơm gà quay.
Đứng order bàn này chỏ miệng sang bàn kia hỏi.
Gọi cơm thêm và canh nói với khách hàng là khách hàng chưa gọi, cãi lại khách hàng. Thái độ lồi lõm
Không bao giờ quay lại. Quá tệ
CỰC KÌ TỆ, DU KHÁCH HOẶC NGƯỜI ĐÀ NẴNG TUYỆT ĐỐI ĐỪNG GHÉ QUÁN NÀY.
Mình hay ăn quán này ngày xưa khi nó chưa nổi tiếng, chất lượng cũng ok so với mức giá. Hiện giờ mọi thứ còn trên cả chữ tệ, cho 1 sao là quá cao. Đồ ăn không ngon, ít, order rõ ràng đàng hoàng bị ra nhầm món và món mình muốn ăn thì hết nên mình phải ăn món mình không thích.
Thái độ nhân viên không ra gì, mình đợi để order món cũng lâu. Mang nhầm món cho mình. Đồ ăn ra rồi nhưng gần một tiếng sau chưa mang canh và nước lên, gọi nhân viên thì nhân viên vâng dạ rồi làm lơ. Thái độ hời hợt và vô trách nhiệm, kêu người này liền đẩy sang người khác.
Đồ ăn sụt giảm chất lượng. Cải xào quá nhiều dầu, gà quay khô cứng ngắc, cơm khô và ít, đắt quá so với giá tiền.
KHUYẾN CÁO ĐỪNG BAO GIỜ ĐẾN!!!