Quán nằm ngay mặt tiền đường Hoàngg Văn Thụ, cũng rất dễ thấy, dễ tìm. Gửi xe ngay trước quán nha, có người trông. Quán không có máy lạnh, đến buổi trưa hơi nóng, nhà mình hay ghé buổi tối cũng thoải mái, mát mẻ. Không gian nhìn rất là sạch sẽ nhen. Cô chú bán vui vẻ, dễ thương. Mình gọi cơm xá xíu và cơm chiên dương châu. Phần cơm thì được nấu bằng nước gà, hạt cơm tơi và thơm. Giá cả thì đã tăng lên 55k/1 phần rồi. Tăng hơn 15k so với lần trước mình ăn.
????Vị trí: Quán nằm gần Bệnh Viện Tân Bình.
???? Không gian: không có máy lạnh, đến buổi trưa hơi nóng, nhà mình hay ghé buổi tối cũng thoải mái, mát mẻ. Không gian nhìn rất là sạch sẽ. Nhà mình hay ghé đây ăn lắm.
???????? Cô chú bán vui vẻ, dễ thương, phục vụ nhanh nhẹn
???? Món ăn: mình gọi cơm gà hấp cực kì chất lượng. Thịt gà rất chắc ăn kèm với nước mắm của quán siêu ngon. Phần cơm thì được nấu bằng nước gà, hạt cơm tơi và thơm cực. Ngoài ra ở quán còn có cơm xá xíu lẫn cơm chiên dương châu cũng ngon không kém. Nên thử nha???????? Ăn cơm gà mình cũng hay gọi kèm tô canh quá trời rau và thịt bằm luôn, tô canh đó mình ăn cả nhà 5,6 người mới hết luôn á.
Quán ngay mặt tiền đường Hoàng Văn Thụ luôn cũng khá dễ tìm ????
Quán thì cũng nho nhỏ xinh xinh, không gian hơi nóng xíu
Kiểu quán ăn gia đình, phục vụ trong quán cũng dễ chịu dễ thương
Mình gọi gà xá xíu và 1 canh xà lách xoong
Cơm nấu bằng nước luộc gà nên cơm có màu vàng ngà ngà, dẻo và cũng thơm.
Nói chung cơm ăn cũng khá, tạm ổn
Giá cả thì khá cao. Cơm từ 40-60k/ phần và canh cũng tầm 20-30k / chén. Nên nếu ăn cả cơm và canh thì cũng trên 50k đó ợ ????
Chỗ này hơi xa nhà nhưng bán cơm ngon nên nhà mình hay ghé ăn. 2 món mình hay gọi nhất là cơm gà đùi với cơm xá xíu. Thịt gà luộc chắc mà thơm, ăn với nước mắm gừng ớt cay cay pha ngon lắm. Xá xíu thì mềm lắm mà toàn nạc không có mỡ nên cảm giác hơi khô một tí, nhưng có chan sốt ngon nên ăn vẫn ổn. Thích nhất là phần cơm nấu bằng nước gà dẻo rời hạt và rất thơm. Mình ăn cơm hay gọi thêm canh nữa, canh nấu ngon mà cho nhiều rau chứ không phải lỏng bỏng vài cọng đâu nha.
Quán không có máy lạnh nên buổi trưa ăn hơi nóng xíu, nhưng sạch sẽ và phục vụ nhanh. Ăn xong cho chén rau câu tráng miệng nên càng thích.
Viết ghi chú để cho vui chứ chẳng ai đọc. Làm sai hoàn toàn hết. Đồ ăn ngon mà dịch vụ kiểu này thì sao dám đặt giao nữa. Tôm rim mặn thì có thể nấm vs hành. Nhờ giúp bỏ bịch, nếu ko có bịch thì cũng gọi báo dùm. Không gọi, không gì hết. Nhận hàng mà muốn xỉu. Đặt thêm cơm thì không thấy đâu. ????????????????
Ngon nhưng hơi đắt, muốn ăn kèm canh thì phải tự mua riêng, phần canh từ 25k đến 30k. Mình ăn xong cơm thì mang ra cho mình 1 chén đông sương, nghĩ là tặng kèm ai ngờ vẫn tính tiền như thường. :)))))))))