Mình đặt cơm gà hội an đặc biệt nhưng thật sự thấy k có j gọi là đặc biệt cả. Chỉ là cơm gà luộc trộn với ít rau nhưng k thấm. Cơm thì ăn có vị như ăn xôi k có vị cơm gà mình đã từng ăn. 1 phần cơm nhiều và khô nhưng gà rất ít. Từ lúc đặt hàng đến lúc nhận hàng chắc chỉ hơn 10p mà cơm và gà rất nguội
Mình và bạn có ghé mua 2 phần cơm, ăn xong nhận xét thế này.
- Miếng gà của 1 phần cơm rất nhỏ. Xương nhiều. Mình chắc là cơm gà Hội An đúng gà không teo tóp tới vậy, có lẽ này là đặc điểm quán. Hộp mình ăn có miếng chỉ có da bọc xương bỏ luôn chứ chả ăn được gì.
- Gà lạnh tanh, không ngon. Cái này thì mình cũng chịu.
- Cơm gà nhưng có mùi lá dứa. Ăn như xôi chứ không đúng vị cơm gà. Có thể do mình khó tính nhưng với mình cơm này không ngon, ăn ngán.
- Nước chấm không ngon, ngọt quá.
- Gỏi trộn vừa miệng. Nhờ có gỏi mà ăn không bị ngấy sau khi hết gà còn cơm. Coi như điểm sáng của phần ăn.
- Hình như ăn tại chỗ có free trà đá. Mình mua về đọc thấy bảng nên biết thêm thông tin vậy thôi, chứ thật ra cũng không có nhu cầu quay lại ăn tại quán xem thử.
- Giá cả bình dân. Nói chung tiền nào của nấy. Nhận xét để các bạn tham khảo.
- Quán nằm trên đường Út Tịch, đối diện trà Ten Ren rất dễ kiếm. Quán cũng khá rộng.