Cũng khá thường ăn cơm gà nhưng hay đặt vivi và a hải. Nay thấy quán này ở điện biên phủ nên đặt thử.
Cơm gà quay 50k một phần khá nhiều. Miếng gà bé hơn a hải chút thôi nhưng cũng khá to. Tuy nhiên ướp hơi mặn một chút.
Cơm dẻo, không bị khô nhưng nồng mùi nghệ quá.
Quán cơm này cực kì đông, nhiều món, cơm ngon, giá tầm 35k cho cơm sườn đến 55k 1 dĩa cơm, cơm thêm tính 10k, nhân viên nhanh nhạy, không gian tương đối sang trọng, đẹp mắt, 1 bàn chứa đc tầm 10 người rất thích hợp cho việc đi đại gia đình đến ăn.
Quán cơm gà khá ngon đây ạ. Nằm trên đường điện biên phủ nên dễ tìm. Cũng khá rộng rãi thoáng mát sạch sẽ. Lên đồ ăn rất nhanh. Nhân viên nhiệt tình.
Khi vào được cho 2 ly đá muốn thì uống nước ngọt muốn thì uống trà đá. Thường thì mình chỉ ăn gà quay thôi. Thích món này nhất. Gà quay giòn gà chắc thịt. Cơm dẻo. 1 dĩa là 50k. Còn có cơm sườn gà xe gà luộc quanh quanh khoảng 35 đến 55k . Các loại canh nữa. Chỉ có điều dĩa cơm thêm xí xi tính 10k ???????????? cần xem lại thôi. Mọi thứ đều ổn.
Quán khá sang trọng lại nằm trên trục đường lớn, rất dễ tìm. Cơm sườn ở đây 30k, có thêm rau và nước canh. Rất ngon và nhiều, cơm đùi gà và cơm thịt bò cũng vậy. Rau muống gọi thêm 20k/đĩa rất nhiều. Mình sẽ ghé lại nhiều lần nữa.
Quán nằm ngay mặt tiền đường Điện Biên Phủ nên rất dễ tìm. Tầm trưa hay tối quán đều rất đông khách, có khi lại chẳng có chỗ ngồi á. Vì gần nhà lại khá ngon nên quán là địa chỉ quen thuộc của cả nhà mỗi khi lười vào bếp. Nếu như ở A Hải là cơm gấc thì ở Hoàng Yến là cơm nghệ. Miếng gà cũng to, ăn ngập mặt. Quán luôn có trà đá free. Nhân viên lớn tuổi nên không được thân thiện nhưng cũng không đến nổi nào. Chung quy lại vẫn là địa điểm lý tưởng cho những ngày lười nấu nướng.
Vào gọi cơm gà kho sả, nhưng chủ quán không nghe rõ đem ra gà xé. Mình nói lại thì chủ quán cãi lại đổ lỗi cho mình gọi sai, và bắt mình phải ăn món gà xé đó. Thôi kệ chấp nhận, nhưng sự thật là nuốt không trôi, vì phần gà xé quá dở. Để lại nửa đĩa kêu tính tiền, chủ quán ra lấy 40k làm mặt lạnh chẳng quan tâm vì sao khách không ăn hết. Làm dịch vụ quán ăn mà như vậy thì thua, thề không bao giờ quay lại
Hôm nọ ăn Cao Lầu đối diện thấy đây đông đông nên hôm nay cùng thằng bạn vô ăn thử. Trời trưa nóng nhưng vào quán gió rất mát.
Chỉ tiếc là giá mắc quá, gà xé không bao nhiêu mà 40k. Dĩa sườn có 1 sườn + ít rau muống xào 30k rồi :(
Cơm gà ở đây cũng bình thường ko ngon như A hải. Cơm có màu vàng khá bắt mắt cùng miếng gà quay bạn có thể chọn cánh hoặc đùi. Có kim chi ăn kèm đỡ ngán. Bữa mình đi ít khách nên phục vụ nhanh. Giá cũng như mấy chỗ khác nhưng cơm gà xé giá 35k khá mắc mà không ngon thấy không hợp lí <3