Hẹn chị bạn đi ăn trưa ở quán, lúc đó cũng gần 2h nên khá vắng, phục vụ nhanh, mình gọi cơm gà, xá xíu, bạn mình gọi cơm gà, vịt quay. Nhìn dĩa cơm hấp dẫn, xá xíu vừa ăn, gà không dai nhưng cũng khônh đến nỗi bỡ, vịt quay nhìn cũng hấp dẫn, có thêm chén nước chấm cho phần vịt, nước chấm bình thường để sẵn trên bàn, ăn bao nhiêu thì tự lấy cũng tiện. Đến khi tính tiền 2 dĩa cơm 190k mình cũng hơi ngạc nhiên, mình xem trong thực đơn thấy cơm gà 50k, mình gọi cơm gà xá xíu tính 75k là hợp lý, riêng cơm gà vịt quay 115k có vẻ hơi đắt.
3 người đi học ghé qua quán ăn thử , đồ ăn cũng bình thương thấy trong menu giá tầm 50 60k 1 dĩa , mình kêu cơm phần ăn cho tiện , ăn xong 3 người ra bill mà thấy ức chế , canh chua ko mà tính 60k , cơm cũng tính tiền , nói chung ko đáng nhiu mà hơi bị chém ức chế
Hai vợ chồng ăn trưa dọn ra dĩa thức ăn có đúng 1 cái cánh gà, vài miếng xá xíu khô queo chắc là đồ cũ mấy ngày rồi, 1 chén canh, trà đá mà tính 295k, mình thắc mắc hỏi bill thì nhân viên vùng vằng giật luôn ly trà đá đang uống dỡ trên tay đem đi dẹp luôn. Thức ăn cũ, dỡ, mắc, nhân viên quá kinh khủng. Không bao giờ quay lại.
Đồ ăn cũng bình thường, cơm khô, vị trí quán gần bệnh viện không rộng rãi hay sang trọng gì cả như bao quán cơm thường, nhưng khi tính tiền ra cơm phần mà hết 460k đắt hơn cả mấy quán có tiếng khác. Ăn một lần rồi thôi sẽ không bao giờ đến đây, giá chặt chém quá đắt đỏ :)))
KINH NGHIỆM SƯƠNG MÁU QUÁN Ế ĐỪNG BAO GIỜ ĐẾN . QUÁN CƠM GÌ MÀ LẤY CƠM TRONG TỦ LẠNH RA BÁN CƠM LẠNH NHƯ NHAI ĐÁ. THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI BÁN NHƯ CÓ THÙ VỚI KHÁCH HÀNG. DẸP QUÁN ĐI ĐỂ ĐỪNG BỊ NGƯỜI TA RỦA NỮA