Đĩa cơm 1 món heo quay (khoảng hơn nửa chén cơm) 50k, chén canh củ sen + huyết nấu nước luộc gà 20k, cơm thêm (nửa chén) 5k.
Bàn ghế như quán bình dân (thấy còn phòng kín ở trong hay gì đó nữa nhưng k vào). Lúc vào thấy 3, 4 bàn k dọn, k lau dù tiệm chỉ có 2, 3 khách.
Chỉ có 1 điểm cộng là khi lấy xe thì thấy có để miếng giấy catton trên yên (đoán là để cùng xe nhà nên hưởng ké ]]])
Thấy giá 20-30k, gọi điện đặt 1 phần gà, 1 phần heo quay, 1 canh xà lách xoong, 1 cơm thêm mà hết 130k. Còn mắc hơn cơm gà hải nam nữa. Gà thì bở, cơm có chút xíu, chẳng có gì đặc sắc. Vì gần nhà đặt cho đỡ tiền ship, có 500m. Haizz, đúng là nản mà.