Cơm Gà Cây Xăng - Tạ Quang Bửu ☺️☺️
Hôm bữa dc giao cho trọng trách to lớn la tìm món ăn trưa cho cả văn phong :))
Ngồi lướt lướt mãi cuối cùng cũng tìm ra dc quán này ôi thui may quá lại co code giảm giá nên dù giá binh thường cho mỗi suất là 50k thì nay dc fix rẻ hơn binh thh ))))
Cơm gà sốt tiêu nhưng vị sốt tiêu cũng ko rõ gì lắm, kiểu ngon thì vân ngon nhưng ko rõ vị thui :)) có kim chi và salad, rau củ quả ăn kèm. Cực kì no luôn ????????????
Bữa thấy quán này có deal giảm giá nên trưa mấy người trong phòng có rủ nhau gọi cơm ở đây về ăn ????
Mình thấy menu chủ yếu là sườn, gà, có thêm mấy loại sốt nữa, ko quá đa dạng nhưng nhìn chung lần đầu thử thi thấy khá là ưng ý ah ????
Cơm gà sốt chanh leo, thật sự minh ăn ko rõ vị chanh leo gì lắm nhưng mà sốt vẫn đặc sệt và ngon nhé, kimchi cay cay rồi salads ăn cũng nữa tạo thành một bữa trưa no đủ và hơi nhiều :)) ăn mãi mơi hết :))
Giá tầm 50-60k một suất
Cơm gà xây xănggg ????????????????
Giới thiệu món cơm trưa bổ dưỡng cho dân văn phonhf ăn trưa nè :)) thực ra thì món cơm gà cũng ko ai lạ lẫm gì nưa nhunhw mà quán này hay có code khuyên mai lăm các bác ạ ????
Tuy môt suât cơm ga cũng trên dưới 50k nhưng ma suât nao ra suât nấy, cơm nhiêu ma đùi gà chặt ngâm sôt cũng nhiêu luôn :)) kim chi rồi rau củ, salad ăn kem )))
Đàn ông con zai ăn bai no bao phê chứ chị em chung mink ăn la quá no luôn ????????
Nói chung e kha la ưng quán này ạ ????????????
Quán khá dễ tìm, ngay sau cây xăng Tạ Quang Bửu. Nhân viên phục vụ nhiệt tình và nhanh.
Nước lẩu kim chi chuẩn vị. Vì ăn yếu nên mình thấy combo 189k/2ng với 1 rau thêm khá no. Còn ai ăn khoẻ chắc phải combo lớn hơn mới no đc. Giá này so vơis sinh viên là khá mắc.
Gà ăn được, sốt ngon tuy nhiên hơi ít sốt. Canh và rau đi kèm ổn, số lượng vừa phải.
Có chỗ để xe máy gần cây xanh nên khá mát mẻ.
Không gian quán ổn, mát mẻ, sạch sẽ. Nhạc hơi to.
Nhân viên ngoan, lễ phép.
Có cơ hội sẽ quay lại thử món khác.
Đọc review tốt nên hai đứa order về ăn thử cơm gà nướng mật ong. Thật sự nhìn suất cơm thì nhiều, gà thì được 2 3 miếng chặt, màu sắc nhợt nhạt kém hấp dẫn đã thấy 50k là không đáng rồi.
Xong, đến ăn mới là thảm họa. Không hiểu gà nướng hay là luộc trước rồi quết ít sốt lên nướng sơ, nhợt nhạt, chẳng có vị gì mấy lại còn bở. Sốt thì lẩn nhà lẩn nhẩn xả, ăn khó chịu vô cùng, mà sốt cũng chẳng ngon gì cho cam.
Lần đầu ăn hộp cơm phải bỏ dở cả thịt lẫn cơm vì quá chán chẳng ra làm sao. Vừa ăn vừa bảo nhau k hiểu sao có nhiều review khen thế, hay là seeding?
Nói chung một lần và không bao giờ.
Hộp mỳ đầy đặn, ngon, tuy nhiên nếu quán xào giòn hơn chút và nóng hơn thì ăn sẽ ok hơn, tại ship đến cho mìnn đồ bị nguội quá :)) một lưu ý cho quán nhớ dặn ship là nên treo riêng túi nước dùng, 2 lần liền mình đặt đồ của quán lúc nhận đều bị đổ hết ????