Đây là chi nhánh đầu tiên của quán cơm gà Bà Luận khi mới vào Sài Gòn. Trước đây mình hay ăn ở đây lắm. Mấy năm nay mình cũng khá lâu không ghé quán rồi. Hôm qua trời mưa tự nhiên thèm cơm gà nên ghé qua ăn, một mình nên chỉ gọi phần nhỏ Lòng gà xào xứ quảng ăn với cơm nấu nước luộc gà. Gọi thêm phần cải chua 5k (thực ra là hành tím và đu đủ muối chua chứ không có rau cải muối chua đâu nha).
Lòng gà xào có sa tế nhưng vị không cay và đậm đà như trước, mình cứ thấy thiếu thiếu sao ấy. Gan gà xào hơi có vị nhẫn đắng, mình không ăn nhiều...
Cơm không dẻo và không có vị béo thơm ngậy của nước luộc gà. Nước mắm pha cũng không ngon như ngày xưa.
Quán trong căn nhà bé, có khoảng 3 cái bàn thôi.
Giá cả khá cao, đi ăn 2 người trở lên lợi hơn đi một mình.
Phục vụ nhanh và chu đáo.