Mình đến ngay mấy ngày đầu quán mới mở, nhìn quán sạch sẽ, tươm tất hơn nhiều so với những quán gần đây nên mình cũng thích vào. Quán bán cơm theo kiểu người hoa, có các món như cơm gà chặt, gà quay, cơm xá xíu, phá lấu bao tử các kiểu, bản thân cơm được hấp mỡ gà ăn ngon. Có các món canh hầm như canh tảo biển, canh củ sen... Có bán các loại nước giải khát nữa. Bạn nào đến ăn có thể nhờ chủ quán cho miếng nước thịt chan vào ăn chug cho ngon.
Cơm ngon, xốt chấm ngon, có canh là dở tệ, cho ít dưa leo quá ăn ko đủ ???????? giá bán như này ở SG là đúng rồi mấy bạn. Mình nghĩ quán nên đổi qua dùng hộp giấy đối với giá tiền như vậy. Ăn trong hộp xốp này ung thư chết
Xin chia sẻ 1 ít, dĩa cơm 45k 3 miếng gà mỡ, 1 ít cơm, nói chung dỡ tệ hại tầm giá này. Mình ăn nhiều chỗ chưa thấy chỗ nào vừa không có không gian, cơm thì không ngon mà giá lại đắt như vậy. Đó là ý kiến cá nhân. Mình thì lần đầu cũng như lần cuối ăn ở đây
Lần đầu ăn ở đây, kêu 1 phần heo quay 38k, 1 phần xá xíu 25k, 1 phần gà quay 38k. Lúc đầu được giới thiệu cơm ở đây ăn ngon. Công nhận ăn khá vừa miệng nhưng khá ít. Mình là nữ mà còn phải kêu mấy chén cơm thêm vì chén cơm thêm lớn hơn chén đựng mắm một chút