Cuối tuần đi chơi ghé vào ăn không gian không rộng lắm. Ăn cơm ở đây nhớ thời sinh viên xếp hàng chọn đồ ăn rồi ra tính tiền. Món ăn ở đây không có gì đặc biệt so với bên ngoài nhưng được cái nấu nướng và trình bày khá đẹp mắt và hợp về sinh. Có khu bán xá xíu heo quay riêng ở phía ngoài dĩa cơm xá xíu 44k ăn cũng tạm không ngon lắm. Cơm thêm ở đây miễn phí nhưng phải tự đi lấy. Ở đây tự phục vụ là chính nhân viên chủ yếu dọn dẹp bàn ghế.
Mình đến ăn buổi sáng nên quán còn vắng, quán rộng rãi, sạch sẽ, trang trí đẹp nhưng món ăn không có gì nổi bật. Nhìn bên ngoài giá khá rẻ nhưng nếu bạn ăn một buổi cơm đầy đủ salad, món mặn, món xào và món canh cũng hết 100.000đ/người.
Mình ăn bún bò huế thấy hương vị giống các quán bún bò bình dân bên ngoài, rau được bọc kĩ lưỡng. Đũa muỗng và nước chấm có quầy tự phục vụ. Nhân viên vui vẻ.
Hồi AEON Maill mới khai trương cũng đi chơi cho biết với người ta. Đi dạo đến mệt mỏi thì kiếm chỗ ăn. Nhưng chỗ nào cũng đông nghịt người, nhất là khu bán sushi -_- Nhờ vậy mà biết đến Cơm Express.
Không gian thì khỏi nói, lịch sự và thoáng không khác gì nhà hàng. Một điểm đáng chú ý là từ nhân viên đến khách hàng ở đây đều rất lịch sự, thân thiện và có trật tự.
Một điểm cộng là cơm ở đây được lấy thêm miễn phí :)) Lúc đầu lớ ngớ ăn hết rồi cầm chén đi lấy thêm, cũng may có chị phục vụ chỉ mình lấy cơm tô cho đỡ đi :v
Giá cả thì mình thấy rẻ so với chất lượng và phục vụ. Cơm ngon, xốp xốp vừa ăn. Canh chua thì hợp miệng. Nước ép cũng khá ngon. Nói chung là tuyệt vời.
Quán này nhìn bên ngoài rất hấp dẫn. Mình cũng bị vẻ bề ngoài cuốn hút nên vào ăn thử. Thịt heo quay, vịt quay treo bên ngoài nhìn rất ngon. Thế là mình gọi ngay món cơm thập cẩm có cả heo quay và vịt quay. Thịt heo thì cứng da thì dai, vịt cũng vậy ăn không ngon như mình nhìn thấy. Kêu 1 dĩa cơm mà ráng ăn sợ bỏ tội. Mình không chấm thức ăn ở đây, quá tệ. Ở đây ăn cơm thêm miễn phí, có sẵn 1 nồi cơm ai muốn ăn bao nhiêu thì đến lấy thêm, có cả lò vi sóng để khách hâm nóng thức ăn. Nói chung dịch vụ tốt nhưng món ăn thì không ngon.
Đi vòng vòng aeon mall tắp đại vô đây ăn thử :D không gian rộng rãi nhưng vắng lắm, phục vụ bình thường, giá hơi cao xíu ^^ mình măm cơm vịt quay & 1 chai dasani :D phần cơm thì mình thấy cũng được khá hấp dẫn, sốt ăn với vịt ngon ^^ nhưng nói chung vô aeon mall thì có nhìu lựa chọn tốt & thú vị hơn :D
Quán này nằm trong trung tâm mua sắm AEON Mall. Không gian rộng rãi thoáng mát và được bố trí chuyên nghiệp, lịch sự và hiện đại.
Đến đây ăn, mình cảm giác thoải mái vô cùng. Sau khi chọn món ở quầy, nếu muốn bạn có thể đến hâm nóng lại thức ăn qua lò vi sóng đặt sẵn ở quầy, hơn nữa còn có một nồi cơm để bạn có thể lấy thêm bao nhiêu tùy ý.
Phong cách phục vụ ở đây tốt, nhân viên nhanh nhẹn và dễ mến. Giá cả được coi là phải chăng. Thức ăn ngon mà giá như vậy thì quá ổn.
:)
Hôm đi ăn vào buổi chiều, chỉ có cơm nóng, đồ ăn thì nguội ngắt, không thấy ngon. Giá cả thì rẻ, không gian rộng rãi nhưng không lúc nào đi ngang thấy đông :D quán để nồi cơm thêm, miễn phí muốn ăn bao nhiêu cũng được.