- mình trúng mỳ bò ở đây nên rủ ông anh đi thử luôn. Quán này buổi tối cuối tuần nhưng cũng không quá nhiều khách .
-1 bát mỳ 68k như thế này mình ăn thấy vẫn không no ấy:3 Được cái là sợi mỳ dai, miếng thịt to, nước dùng thì vẫn chưa đúng vị mỳ bò đài loan lắm( theo ông anh mk nhận xét thế vì ông ấy từng ăn ở đài rồi)
- quán có 2 tầng, tầng 2 có 2 bên phòng ăn .
Nhân viên phục vụ khá nhanh
Mình gọi 8 suất cho 8 chị em cùng văn phòng. Mỗi ng 1 vị để ăn thử. Chắc mới tết ra nên nhà hàng đông khách, hết cà la thầu và tàu xì, đành gọi sườn rim, thịt kho, bò kho, gà xào nấm. Một suất tiêu chuẩn 53 - 73k chỉ có cơm và 1 món chính, không có rau, không có canh, hơi nguội khi ship tới. Suất đầy đủ có thêm bắp cải xào, canh sườn nấu khoai tây.
+ sườn rim: mềm, hơi ngọt
+bò kho: ăn cũng ngon
+gà xào nấm : ăn bt
+thịt kho đài loan: món này có thịt ba chỉ kho với dưa, mình đánh giá món ngon nhất mà hơi nhiều thịt mỡ. Nạc hơn chút thì ngon chứ 1 miếng có tí xíu nạc còn lại toàn mỡ ko à.
+ bắp cải xào và canh quá bt.
Túm lại là mình ko ăn lại đâu vì giá đắt so với chất lượng
Do vội ăn nhanh còn vào làm nen chụp mỗi cái ảnh.
Thấy bảo mỳ bò Cơm Đại Vương đang nổi, cũng bon chen làm 1 bát. Phải nói to thật sự to, ngon thật sự ngon, nước dùng ngòn ngọt đậm vị rau củ và thịt bò, sợi mỳ dai chứ ko bở. Rát ưng bát mỳ này
Quán để đồ ăn trong hộp nhựa cứng cáp, ko bị rớt ra ngoài, sạch sẽ. Mình gọi cơm gà nấm, tàu xì, thịt kho. Cơm dẻo, đồ ăn nêm nếm vừa miệng, nhưng canh mình thấy hơi nhạt. Giá thành so với các quán ăn khác có cao hơn nhưng mình cảm thấy với chất lượng đồ ăn thế này thì cũng oke. Sẽ quay lại.