Được bữa đi chơi dưới tân bình mà bỗng dưng thèm cơm chiên nui xào các thứ, lên foody thì tìm được quán này.
Lúc mình tới tầm 9g hơn, thấy quán kiểu cũng đang dọn dẹp sơ rồi, vs cũng ko thấy khách mấy. Mà ko nói điêu chứ mình vs bạn vừa vào cái quán đông khách lên luôn, 3-4 chú grab rồi go viet, xong cả khách ăn tại quán r mua về nữa hehe
Review chút về đồ ăn thì cũng okey, mình ăn cơm bò lúc lắc thấy cũng được, cơm bò sa tế của bạn mình theo cá nhân mình thấy ko ngon lắm, bạn mình nó còn ăn thêm nui bò trứng nữa mình nhìn thấy cũng ổn!
Nói chung, tạm được nha :)
Mình order ăn trưa 4 phần, 2 nui xào, 2 mì xào. Ăn quá tệ, không ngon. Hải sản thì làm chưa chín, tôm còn sống, ăn không được vì quá tanh. Quá dở. Sẽ ko trở lại.
Nay mình có order 2 phần trên app do thấy có giảm giá mà cũng có lần mình từng ăn ở đây rồi nên nghĩ ok, ai ngờ, đã note lại là mình không ăn ớt chuông mà vẫn không quan tâm và xào luôn cho mình 4 miếng ớt. Chẳng khó khăn gì do mình dị ứng với ớt chuông, dù vớt ra ăn vẫn bị nổi mẫn đỏ đỏ chứ không phải gì.. Tự dưng cảm thấy hết muốn ăn và Không bao giờ mua ở đây nữa.
Lần trước chắc ăn ở tiệm và không giảm giá nên ngta còn quan tâm lời nói mình, nay thì không.
cơm bò xào toàn hành với cải chua không , đừng nói tiền nào của đó thà đừng giảm giá buôn bán cho tốt cái dùm lừa quá chẳng bao giờ muốn mua lần 2 có khách cũng đã nói việc này . share mạnh với những giang thương này . Rất khó chịu khi 1 bữa cơm không ra hồn gì