Thiệt tình là đi ăn ở đây với bé em mà không nhớ địa chỉ, mà mãi không có cơ hội quay lại để xem nên hên ghê chờ mãi cũng có người tạo địa điểm giùm ))
quán cũng to chứ không bé, tầm 10 bàn, có menu cũng nhiều món kiểu cơm chiên, nui chiên, hủ tiếu xào, nui xào, cháo, bla bla kiểu người hoa. giá mình thấy cũng ok đó, tầm 25-50k thui là được 1 dĩa ứ hự rùi. mình và em gọi cơm chiên dương châu bò xào 37k và hủ tiếu xào thập cẩm 35k 2 dĩa cũng đầy đặn, cơm thì không nghe chê gì, hủ tiếu xào của mình thấy ngon, dĩa nhiều, nóng sốt, sốt sệt sệt cũng ok, topping nhiều
có dịp đi vô chợ này sẽ ghé đây nếu muốn ăn no bụng
Review cái nhanh gọn lẹ. Cơm chiên bé Tám, giá cả cao. Thức ăn: nói tránh nói giảm là không ngon chứ thẳng toẹt là dở.
-Mình gọi phần cơm chiên đậu bò lúc lắc, bò và cơm dai cứng, bò chiên nhiều mỡ quá, 1 phần thấy hơi ít, giá cả các món xem menu ở dưới.
-Salad trộn sao mà đắng ơi là đắng luôn. Mình ăn 1 miếng salad mà thấy ớn quá bỏ luôn.
:)) Cơm mình cũng muốn bỏ ngang lắm mà tiếc tiền quá nên ăn cho hết hụ hụ.
Bàn ghế không lau sạch sẽ, bàn và menu dính bẩn hơi ghê.
Gần nha mình, tối có ra mua vài lần, cơm gà thì gà chiên rất khô, ăn chán lắm, nui xào bò thì tạm được, cơm chiên hải sản thì hơi ít đồ ăn, giá thì theo mình là hơi mắc, 45k+. Điểm cộng nho nhỏ là phục vụ cũng nhanh nhẹn, bàn ghế cao, gần đó có chỗ bán rau má đậu khá ngon.