Mình gọi cơm chiên dương châu thêm 5k trứng.
• Cơm vị khá lạ do muối ớt xanh nhưng khá là ngon luôn.
• Lạ cái nữa là có cái giòn giòn nhai ngon lắm như cơm cháy í .
• Khá rẻ hợp với túi tiền sinh viên nha vì dù rẻ nhưng lại rất nhiều, đầy 1 hộp luôn
• Khó tìm vì cô bán lề đường lúc chỗ này chỗ khác nhưng chỉ xung quanh khu vực đó thôi.
• Cô chủ rất dễ thương và nhiệt tình.
• Cơm chiên dương châu thực chất là cơm muối ớt xanh nhưng có thêm lạp xưởng với cà rốt đậu que các kiểu á. Cho nên mình nghĩ nên gọi cơm muối ớt xanh thôi là đủ rồi, và một điều nữa là cơm chiên với muối ớt xanh nên đã khá mặn rồi các bạn đừng cho thêm nước tương nữa nha.
• 1 hộp là đủ no cho buổi tối luôn nhá.
Mình ăn từ cái hồi cơm chiên dương châu còn 15k cơ. Thêm trứng là 5k. Vị lá é thơm, xanh, cơm chiên không có dầu mỡ tẹo nào, thêm mấy cục cơm cháy giòn rụm nữa thật là bá chấy.
Giờ thì cơm lá é 15k, cơm dương châu 20k, cơm bò xào 25k. Nằm gần ngã 4 Hồ Bá Kiện - Tô Hiến Thành.
Có ghế cho ngồi ăn tại chỗ luôn. Không có bàn.
Điểm trừ là thích bán bữa nào thì bán. Làm mấy bữa thèm mà không có bán hụt hẫng vl.
Quán ở vỉa hè, mình mua mang về làm cũng khá nhanh
chị chủ rất vui vẻ, trò chuyện hỏi thăm nữa. Chỗ chị bán ko cố định, mà cũng quanh đó thôi, nhà nào đóng cửa chị bán chỗ đó, chủ nhật chị nghĩ
Cơm vừa miệng nè, hợp lý với túi tiền
Các bạn hãy ghé ăn thử ủng hộ chị nhé !
Ở đây lâu, lại là tín đồ cơm chiên mà giờ mới biết có hàng cơm này. Cơm ớt xanh, lá é khá lạ miệng nhưng mà ngon, có thêm cả cơm cháy giòn giòn, nêm nếm vừa miệng ăn no cành hông.
Giá dao động 15-20-25k tuỳ theo bạn chọn có thêm lạp xưởng/xúc xích hay thịt bò.
Nói chung là ai có điều kiện cứ ghé thử cho biết, mình nghĩ sẽ không hối hận đâu.