Bữa ghé thằng bạn ở KTX ĐH Y Dược lấy đồ. Gặp nó xong cũng tới trưa, thấy đói bụng thì được nó giới thiệu mua cơm chỗ chị này. Cơm này không phải quán cũng không phải xe bán cơm, chỉ là trưa trưa chị ấy mang 1 cái giỏ thiệt to, bên trong đựng từng phần cơm đã vào bịch sẵn. Thật ra cũng không có biển hiệu gì luôn, chỉ nghe mấy đứa trong KTX gọi là “cơm chị Loan”. Từ trong bước ra cổng KTX thì chị ấy ngồi bán phía bên tay trái, cách cái cổng tầm 10m.
Cơm vô hộp, đồ ăn vô bịch sẵn nên nhiều khi nhìn cũng không rõ món gì, cứ hỏi chị thì chị sẽ nói cho biết hen. Hầu như món nào cũng 18k hết đó.
Mình ăn cơm mướp xào lòng gà, đồ ăn nguội ngắt, nhưng mà phải nói là nêm nếm ngon, lòng gà không bị hôi, mướp không bị rục rã quá đáng. Canh thì mình thấy không có gì đặc biệt.
Nói chung với sinh viên thì giá cả và chất lượng như vậy thì cũng quá tốt rồi.