Quán có nhiều món chay: cơm, bún riêu, hủ tiếu,... đều ngon mà giá chỉ có 18 ngàn. Lẩu thì có 2 loại, lẩu nấm và lẩu Thái, nếu 2 người ăn thì có giá 70 ngàn. Mình ăn chay một tháng nay, cứ tối tối chạy ra con đường nhỏ Võ Duy Ninh, qua khỏi chợ, tấp vào quán kêu một món gì đó. Tô nhỏ nhỏ, ăn vừa no, giá lại rẻ. Có hôm mình mua lẩu về đợi lâu, được anh chủ quán rót cho ly trà đá... Mỗi lần đến quán, cảm giác ăn vừa đủ, giá rẻ mà ngon, nhẹ nhàng, dễ chịu!
Đây là một trong số ít quán mình thường xuyên ghé mỗi lần muốn ăn chay. Cơm chay của quán có rất nhiều món ngón, mỗi ngày lại có nhiều món khác nhau. Quán cũng nhỏ thôi, trên tường có mấy bức ảnh Phật giáo thú vị. Đặc biệt quán có món lẩu chay cực kì ngon, hầu như đa số khách ghé kêu món này. Nước súp nêm ngon tuyệt vời lun, ăn 1 hồi hít hà vì nóng và cay nhẹ, rau đi kèm thì mình thích nấm, rất hợp với lẩu. Giá 1 phần lẩu có thêm 1 dĩa bún chỉ 70k thôi, nhưng dư sức cho 2 người dùng thong thả.
Bữa ngay ngày rằm, định qua quận 7 chơi rùi kiếm tiệm ăn chay, nhưng mà chạy dọc đường thấy có biển ghi cơm chay, tấp vô lun. Vô khoảng chừng 50m, đường này gần The Manor Bình Thạnh. Quán cũng nhỏ, nhưng mà xe đậu phía ngoài cũng nhiều. Mấy anh chị bán quán nói chuyện cũng dễ chịu. Dĩa cơm chay thơm lừng, mà đồ ăn quá chừng, mình ăn mạnh chắc cũng chỉ dám ăn thêm 1 chén cơm thêm thui. 1 dĩa là 16k, mà anh chị bán cho mình còn có 15k, thix quá :) . Chỗ này còn có bán các món chay, hình như có bún huế, lẩu nữa. Chắc bữa tới qua thử mấy món đó vs sữa sầu riêng, nghe lạ mà chưa uống :D
Lâu lâu ghé lại quán ăn cơm chay cực kỳ ngon, nhưng mà bữa nay mình ghé thử món khác. Mấy lần trước vô ăn cơm thấy mấy thực khách đa số kêu lẩu. Cũng tò mò muốn thử cái mới nên bữa nay gọi hẳn một cái lẩu thái chay. Thực tế lúc đem nồi lẩu ra bếp cồn thì lẩu đã chín rồi, chỉ cần trụng thêm rau ăn thôi. Kêu thêm 2 dĩa bún, 1 dĩa nấm thì 3 đứa ăn vô tư nhé. Nước lẩu nêm rất ngon, chua nhưng cay vừa phải, bỏ thêm nấm thì đúng bài. Chắc chắn sẽ còn ghé ủng hộ quán dài dài.
Quán nhỏ, nằm trong hẻm cũng nhỏ luôn. Do đi ăn cùng anh chị chung công ty nên gọi lẩu chay. Rau ăn kèm lẩu khá nhiều, rất tươi, được rửa sạch sẽ. Nước lẩu ngon, nêm vừa vặn, topping ăn kèm cũng nhiều. Ngoài ra, quán có nhiều món ăn chay khác nhìn khá bắt mắt nữa. Giá cả phải chăng nữa, nhóm mình tầm 10 người mà gọi 2 lẩu, nước uống và món gọi thêm thì tầm hơn 400k 1 xíu.
Quán chay này siêu ngon nha bà con, mình ăn xong bị ghiền luôn đặc biệt là cái nồi lẩu chay này nha vị chua cay rất dễ ăn. Không gian quán ăn khá nhỏ nhưng sạch sẽ. Giá cũng okie nữa.
Hôm trước được bà chị làm chung rủ đi ăn chay ở quán này chị giới thiệu là ngon lắm nên cũng ghé thử mà công nhân mình không phải dân ăn chay trường mà muốn bị ghiền, đồ ăn quán siêu ngon luôn vị làm rất dễ ăn ở quán mình bị ghiền món lâu chay siêu thích luôn.