Mình ko ăn ở đây mà đến mua mang về vì nhà có cỗ chay.
Đầu tiên đến thấy không gian “quán” mà chán, chỉ là vài bộ bàn ghế kê trong nhà của chủ nhà. Tức là kê xen lẫn đồ đạc của gia đình họ như tủ cốc chén, bàn ăn gia đình, tủ đồ đạc ???????????? chứ ko phải kiểu quán ăn đâu ah.
Mình đến mua mang về nên chủ quán gọi vào bếp chọn đồ.
Bếp ko đc sạch sẽ cho lắm, mấy cái tủ đông chất đầy đồ ăn và tuyệt nhiên ko có 1 tí gì đồ tươi (như rau xanh hay nấm tươi... để nấu món). Mình nghĩ khách đến ăn ở đây chắc cũng được ăn đồ đông lạnh lôi ra đun lại thôi ah!!
Xong mình hỏi có những món gì và giá 1 hộp đem về như nào thì anh chủ chỉ 1 cái bảng bảo đây nhìn món xem giá ở đây. Mình chọn 2 hộp sườn chua ngọt 2 hộp bò xào dứa với giá 50k/hộp và bảo anh đó lấy đem về.
Rồi anh chủ đưa mình 4 hộp đông lạnh đó và bảo 300k @.@
Mình mới thắc mắc ơ 50x4200k chứ ah thì anh ta chỉ sag 1 cái BẢNG KHÁC Ở 1 GÓC KHÁC trên đó ghi giá mỗi hộp là 75k!! Chứ ko phải 50k như bảng kia. Ôi trời ơi lúc này mình đã thấy thất vọng lắm rồi bán hàng mà như lừa khách í.
Xong mình bớt lại chỉ lấy 2 sườn 1 bò. Vì thấy trên cái bảng đó ghi 2 hộp sườn (1kg) thì giá 140k nên mình mới bảo ghi như này thì 2 hộp sườn của em là 140k chứ ko phải 75x2150k đúng ko?
Thì lúc đó chị chủ chạy ra kiểu rất khó chịu bảo 140/kg là đồ sống còn đây nấu chín rồi ko tính vậy được. Chẳng hiểu thế nào luôn bán hàng ghi giá 1 đằng rồi bán 1 nẻo.
Mà 2 anh chị này bán hàng kiểu chỉ muốn nhanh đuổi khách về ấy. Ko bao giờ mua đồ ở đây nữa luôn! Đồ ăn thì chỉ đc 6/10 thôi ah. Và cũng khuyên các bạn đừng nên đến đây ăn. Ăn chay thì thiếu gì chỗ ngon, phải tội nhà mình cần mua thêm đồ chay để cúng mà chỗ này gần nhất nên mới qua mua, hic.
Cơm không biết là cơm rang hay cơm thường nấu lại chút cho nóng nữa. Thêm tí đậu, tí chả lèo tèo. Không canh, không rau, 40k cho một suất ăn thế này đúng là tệ thật tệ.
Mình rất hay mua đồ chay ờ đây, dù không phải ngày rằm hay m1.
Thế mà hnah thực sự thất vọng! Đơn hàng hơn 100k & tip tài xế 20k mà chả của xôi thì đông lạnh, canh chuối cũng còn nguyên đá chưa rã đông! Mình vốn vẫn tin nhà này nấu nóng sốt, ai dè toàn đồ đông đá! Có 1 lần ăn canh thấy vừa ấm vừa lạnh, hơi nghi nghi là rã đông quay lò vi sóng rồi. Nhưng không nghĩ tới mức đưa cho khách nguyên đồ chưa rã đông ntnay! Sao dám ăn! Đúng mùng 1 đã phải bực mình!
Mình ăn buffet ở quán này 2 lần rồi. Các món ăn đều được chế biến kĩ càng nên ăn ngon lắm.
Có món chè tráng miệng cũng rất ngon.
Địa điểm và không gian chưa được đẹp lắm.
HÌnh như quán chỉ mở buffet các ngày mùng 1, 30, 14, 15.
Chắc chắn sẽ quay lại.