Quán cơm nằm trên đường 79, song song với đường nguyễn thị thập, cơm có 2 giá 10k và 15k, tùy chọn món mặn và rau. Món mặn mình ăn thấy ngon và vừa miệng, cơm thêm, canh, rau, nước miễn phí khách hàng tự phục vụ. Ngoài cơm ra quán còn bán thêm bún nước. Nói chung quán bán tạo phước đức nên tuy giá rất rẻ nhưng ăn rất ngon miệng và no lắm. Tuy nhiên đến ăn nên có ý thức, ko lấy quá nhiều, lấy vừa đủ ăn có thể xin thêm, lấy nhiều ăn dư bỏ tội lắm. Mình luôn đến ăn thường xuyên, những lúc quán đông ăn xong mình cũng tự phụ dọn luôn. Ăn nhanh đi nhanh, ko ngồi tám chuyện hay bấm đt vì còn chổ cho nhiều người khác đến ăn.
Từ lúc ăn thử ở quán mình thường xuyên ghé tới ăn
Quả thực đồ ăn rất ok
Tuy nhiên thực sự mình "RẤT SỢ" chị nhân viên ở đây
Lần đầu ăn mình thấy chị trẻ quá mình gọi là " em"
Sau đó chị ấy gọi mình là bé mình cũng chỉnh lại cách
xưng hô gọi chị ấy là chị.
Bữa sau đi ăn mình lỡ miệng gọi là " Chị bé" ( quê mình hay gọi thế???? nghĩa là chị ) và thế là :
Những ngày sau đó mình tới ăn chị ấy bắt mình order nhiều lần tỏ ra chưa nghe rõ ( mặc dù lúc đó chỉ 1 mình mình order)
Cứ hỏi đi hỏi lại " em ăn gì em?" " nói lại nghe chị chưa nghe rõ" " ăn gì ko ăn gì"
Và mình phải nhắc liên tiếp 3 4 lần " chị ơi cho e hủ tiếu với rau trụng"????????????????khổ tâm quá
Rồi còn kêu mình tự lại mà bưng.
Thiệt sự bán đồ chay mà tính nết như má thiên hạ. Tuổi đáng em út mà lúc nào cũng kêu ng khác là bé
Ng ta lỡ gọi em cái mà gim vậy đó
Thật sự từ khi biết quán này là mình ăn ở đây suốt
Kể cả không phải ngày chay mình vẫn ghé ăn
Đồ ăn ở đây ngon
Đến quán bạn phải tự phục vụ
Nhưng 1 điều làm mình chán ở đây là nhân viên
Chị nhân viên mặt xinh xắn nhưng làm việc rất lề mề, lúc nào cũng 1 khuôn mặt chán chường
Hôm nay ngày chay nên đông, chỉ thì ngồi ăn kiểu thưởng thức, 2 chị kia làm sấp mặt quay qua nhìn bã ăn không thể nào từ tốn hơn
K biết phải con chủ quán k mà làm việc rõ chán.