Mình tới quán cũng tình cờ thôi nè, ăn xong thấy ưng quá chừng
- Không gian: bàn ghế loại inox á, cao, sạch sẽ, khá thoáng, nếu đông thì hơi nóng một chút
- Phục vụ: nhanh nhẹn lắm, vô kêu có ngay
- Giá cả: 15k 1 dĩa, quá rẻ so với chất lượng
- Chất lượng: mình ăn cơm chay thập cẩm, có kèm chén canh rau nhiều rau chứ ko lõng bõng nước nha. Dĩa thập cẩm đầy đủ rau xào, mắm xắt đu đủ, đậu hũ, bột giả tôm thịt các kiểu, nêm vừa miệng. Có trà đá nữa
- Giá cả: các món đều giao động từ 15- 20k, giá khá mềm
- Chất lượng: mình gọi bún thái chay. Nước dùng chưa được đậm đà, không rõ vị chua cay, hơi ngọt. Nước dùng cho cũng rất ít nên nhìn tô bún giống kiểu mì quảng. Lần sau có gọi chắc mình ăn thử cà ri xem mùi vị có ok hơn không.
- Phục vụ: 3 tô bún Thái, ghi chú 2 tô nhiều ớt + chanh, 1 phần không bỏ rau giá, nhận được 3 bịch bún bỏ chung rau giá y chang nhau, trong khi nhỏ bạn mình không thích mùi rau giá.
Ngày 15 âm lịch mình order món chay tại quán 1 phần bún cari chay và 1 phần cơm chiên dương châu chay cả 2 món ăn rất ok và hợp túi tiền, nói chung rất bình dân và ngon nữa.
Nay đặt bún riêu chay quán này ăn thử. Ăn vội luôn quên chụp hình lại chắc do đói. Nhưng phải nói là rất ngon. Nước đậm đà, ngon. Có đầy đủ riêu, tàu hũ, chả, và một miếng đậu hũ ki chiên. Nói chung ngon lắm. Với giá 15k quá rẻ luônnnn
Đồ ăn ngon, điểm thích nhất là rau củ nhiều, vị vừa ăn, canh cũng ngon nữa, nói chung rất thích. Hình chụp không đẹp lắm, vì ăn rồi cảm nhận mới chia sẻ được
Hôm nay tôi đặt 2 món ăn. Bún thái và bún cải trên grab, khi nhận hàng đổ tô bún cà ri ra thức ăn kg có gì ngoài bún và nước một miếng khoai lang bằng đầu ngón chân cái. 2 cọng măng le que, thêm 2 cọng gì tôi kg biết y như hình tôi chụp, giá 22k 1 tô, lần đầu ăn thật sự thất vọng tràn trề. Có bán mắc cũng vừa phải thôi, có đâu mà tệ dữ vậy.