Đầu tiên, xin lỗi vì đặt bài review ở đây nhưng mình không biết tạo địa điểm.
Hôm mình đến Cần Thơ đã là khá muộn, hầu hết quán đều dọn nên chỉ có thể chạy vào chợ đêm ăn.
Các món cũng không đa dạng, chủ yếu là cơm cháy kho quẹt, trái cây tô/xô, trà sữa, ốc, xiên que...
Bọn mình ghé vào quán "bò nướng ngói pé lùn 69k"
Dù đến muộn nhưng nhân viên vẫn cực chu đáo và thân thiện, tuy vậy mình có một số nhận xét về món ăn như sau:
- Bò nướng ngói (69k): Bò không tươi, xỉn màu, hình như không ướp gia vị nên hơi nhạt. Bạn mình bảo ăn phải 1 miếng có vị bị hỏng, không rõ là bò hỏng hay mè hỏng.
- Cơm cháy kho quẹt (25k): Ăn lạ vị, ngon. Cơm cháy tươi làm tại chỗ, vừa ăn vừa xem cách làm khá là thú vị. Tuy nhiên dễ bị mỏi hàm do nhai nhiều ))
Quán nằm ngay đầu chợ đêm Trần Phú. Tại vì hôm trước vô tình lướt facebook thấy có một chị trên SG review món này nên bon chen đi thử. Đầu tiên là quán rất đông, mình gọi món mà gần nữa tiếng sau mới có lận, lâu ơi là lâu
Về hương vị, thật sự không biết mọi người cảm thấy sao nhưng đối với một đứa biết bao lâu nay không ăn kho quẹt thì nó quá ngon, mằn mặn cộng với hương thơm của tép mỡ, cơm cháy vừa phải và còn rất giòn ăn cảm giác dân dã bình dị mà nhớ lúc mình còn nhỏ ghê lunnn
Một phần như vậy là 25k khá ổn, mình thấy cũng không mắc lắm, với lại cũng có nước ép nên trong thời gian chờ đợi có thể nhâm nhi:)))
Các bạn nào muốn thử lại hương vị dân dã thì mau ghé quán nào ^_^
Lần nào chạy ngang cũng thấy quán đông quá chời. Nên hôm nay cũng ghé dô ăn thử. Ngồi đợi chừng 45 phút mà vẫn chưa thấy đồ ăn đâu. Thiệt tình là hông có kiên nhẫn là thua luôn.
Và từ đó đã nhận ra được một điều. Phiếu giữ xe chính là số thứ tự của bạn, take care.
Mà kể ra đợi lâu cũng hông uổng công, cơm cháy ở đây ngon thiệt, cơm giòn và mỏng dính. Phần kho quẹt ngon xuất sắc, nước sánh mịn, tóp mỡ giòn tan, còn có cả tiêu xanh nữa.
Phần như thế là 25k. Không rẻ nhưng với chất lượng đó thì tạm chấp nhận được.
Một phần như vậy thì có 25.000 thôi, rất là rẻ. Mọi người đến đây thường thường ăn từ một đến hai phần. Bọn mình ăn tới hai phần luôn, ăn vậy thì mới phê. Kho quẹt ở đây làm rất ngon có tép mở, tiêu tươi, và có tôm khô nữa. Ngoài ra điều đặc biệt ở đây là cơm cháy kho quẹt ở đây có trộn chung với nước cốt dừa cho nên rất là thơm, chỉ cần các bạn đi ngang qua thôi là các bạn ấy nghe mùi nước dừa rất là thơm. Ngoài ra quán còn có bán sinh tố nước ép nữa các bạn có thể vừa ăn vừa uống thoải mái
Mình rất ít khi xuống chợ đêm Trần Phú để ăn uống vì thấy quán xá nhiều và quán nào cũng đông khách quá thật sự không biết chỗ nào ngon. Hôm qua được nhỏ bạn dắt đi ăn cơm cháy dì sáu thì mới biết đến quán. Tụi mình ghé là hết bàn luôn mặc dù trời mưa và lúc đó chỉ mới 6h tối hơn, phải chờ khách đi thì tụi mình mới được ngồi. Mình uống nước cam trong khi chờ cơm cháy, do khách đông quá nên đợi đồ ăn cũng hơi bị lâu. Cơm cháy ở quán giòn, không quá khét, nóng hổi luôn kèm theo đó là kho quẹt, mặn mặn ngọt ngọt rất vừa ăn, có tiêu xanh và ớt nữa, ai thích thì ăn cho ấm bụng nhé.
Không biết quán này phải của”dì sáu” không nhưng thôi vào up đại, mình ăn ở “dì sáu” ngon lắm, lúc mình đi là full bàn, có nhiều người đợi lâu bực nữa, phần như hình 25k 2 người ăn là vừa đủ