Vị trí: nghe tiếng ở chợ đêm Trần Phú có cơm cháy kho quẹt ngon lắm nên cũng đến ủng hộ thử. Cơm cháy kho quẹt chỗ này gần trái cây xô Mỹ Nữ
Không gian: quán có bán mang về là chủ yếu. Nhưng cũng có bán ăn tại chỗ nữa. Vỉa hè thôi nhưng cũng ổn lắm
Phục vụ: đợi khá lâu nhưng cũng xứng đáng lắm
Chất lượng: cơm cháy nóng, được bọng giấy bạc bên ngoài để giữ độ giòn, ăn cơm cháy có thấy được mùi của nước cốt dừa :3
Giá cả: phần như hình là 25k :3
Hôm đi làm về trời mưa lất phất, mình với hai đứa bạn thân ghé đây vừa trú mưa vừa ngồi chơi tám chuyện luôn. Lúc đó mới chỉ 6h hơn thôi trời lại mưa nhưng quán rất đông khách, mình phải đứng đợi tí xíu mới có bàn ngồi. Mình đi 3 đứa gọi 2 cái cơm cháy kho quẹt, mỗi cái 25k, 3 ly nước 30k mình thấy hơi mắc, chỉ là nước sâm thôi mà. Cơm cháy thì mỏng, giòn, nóng hổi không bị khét nên rất ngon, kho quẹt cũng vừa miệng lắm, có ớt và tiêu xanh nữa cho ai thích cay nhé.